Pogba bay bổng, Martial thăng hoa, M.U đại thắng và áp sát top 4

ANTD.VN - Paul Pogba và Bruno Fernandes lần đầu tiên ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát giúp hàng tiền vệ M.U bay cao. Ở phía trên, Anthony Martial lập hattrick mang về chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ trước Sheffield Utd ở vòng 31 Premier League rạng sáng nay, 25-6.

Đúng như dự đoán, HLV Solskjaer đã lần đầu tiên kết hợp cặp tiền vệ đáng chờ đợi Paul Pogba và Bruno Fernandes trong đội hình ra sân của M.U. Và họ đã không gây thất vọng. Trong một ngày bay bổng, cả hai giúp hàng tiền vệ Quỷ đỏ lấn lướt trước các vị khách, để Martial ở phía trên ghi dấu với cú hattrick để đời.

Martial là nỗi sợ hãi của hàng thủ Sheffield ở trận này

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, M.U đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Phút thứ 7', từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách, Rashford thoát xuống rất nhanh căng ngang cho Martial dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

Tâm lý thoải mái và hưng phấn, các học trò HLV Solskjaer dồn dập tấn công khiến Sheffield chỉ còn biết chống đỡ. Phút 18', Bruno Fernandes sút phạt từ góc hẹp khiến thủ môn Moore vất vả cản phá. Ngay sau đó, Pogba chuyền bóng đẹp như mơ cho Rashford đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lại hỏng ăn.

Cặp Pogba/Bruno (phải) cho thấy tương lai đầy hứa hẹn

Tuy nhiên, M.U không phải chờ quá lâu để có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 44', Fernandes và Pogba phối hợp trước khi đẩy bóng ra cánh cho Wan-Bissaka. Hậu vệ này vượt qua đối thủ rồi căng ngang thuận lợi để Martial lập cú đúp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ.

Hattrick đáng nhớ của Martial và chiến thắng đậm đà của M.U được hoàn tất ở phút 74', khi tiền đạo người Pháp bật tường đẹp mắt với Rashford trước khi bấm bóng qua người thủ môn Moore. 3-0 cho M.U là kết quả cuối cùng.

Pogba đã chứng minh giá trị đúng lúc

Theo SofaScore, dù không ghi bàn nhưng Pogba được chấm điểm 8.1, cao thứ ba trong đội sau Rashford (8.3 với 2 kiến tạo) và Martial (9.4 với hattrick). Nó cho thấy tiền vệ người Pháp có ảnh hưởng thế nào đến lối chơi của M.U ở trận này.

Với 3 điểm có được, Quỷ đỏ tiếp tục phả hơi nóng vào gáy đội đứng thứ tư là Chelsea khi rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm (49 và 51), dù đá nhiều hơn 1 trận.