"Nội soi" 4 cặp đấu đáng chờ đợi của tứ kết World Cup 2018

ANTD.VN - 4 cặp đấu của vòng tứ kết World Cup 2018 là 4 câu chuyện với những nhân vật có cá tính, có số phận khác nhau, nhưng tất cả đều khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi theo cách của riêng mình.

Uruguay gặp Pháp, sân Nizhny Novgorod (21h00 ngày 6-7)

Cách mà người Uruguay vượt qua Bồ Đào Nha để có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất này thực sự đã khiến tất cả nể phục. Là một đại diện Nam Mỹ, nhưng Uruguay không chỉ có chất latin trong mình. Họ có thể chơi một thứ bóng đá khoa học, chặt chẽ và chính xác như bất cứ ông lớn nào ở châu Âu.

Không những thế, tài năng của bộ đôi Suarez - Cavani chính là điểm tựa để người Uruguay có thể mơ mộng. Hai bàn thắng vào lưới đội bóng của Ronaldo đã nói lên tất cả: mạnh mẽ, thấu hiểu, chính xác và đẳng cấp.

Pháp với ngôi sao trẻ sáng giá Mbappe sẽ là một thách thức thực sự với hàng thủ của Uruguay. Ở tuổi 19, Mbappe nhanh nhẹn, nguy hiểm và có khả năng bùng nổ hơn Ronaldo rất nhiều. Đây sẽ là cặp đấu vô cùng khó lường, vì cơ hội của Uruguay lớn hay nhỏ phụ thuộc nhiều vào việc Cavani có kịp bình phục để trở lại sau chấn thương hay không.

Dự đoán: Pháp đi tiếp.

Brazil gặp Bỉ, sân Kazan Arena (1h00 ngày 7-7)

Nếu xét về truyền thống và danh tiếng, Bỉ không thể xếp chung mâm với Brazil. Quỷ đỏ chỉ trở thành một thế lực hùng mạnh trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, trong khi các Vũ công Samba đã bước lên đỉnh thế giới 5 lần.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ và lực lượng sở hữu, Bỉ chẳng có lý do gì phải e ngại đại diện tới từ Nam Mỹ cả. Thậm chí, Eden Hazard và các đồng đội còn có thể chơi tấn công bốc lửa hơn với nhiều phương án đa dạng hơn với một mẫu trung phong như Lukaku.

Bỉ đã cho thấy một tinh thần cực tốt khi ngược dòng trước Nhật Bản trong một trận đấu có quá nhiều sức ép. Nhưng cũng chính ở màn trình diễn này, các học trò HLV Roberto Martinez đã để lộ ra nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Để một đội bóng châu Á chọc thủng lưới tới 2 lần từ những pha bóng rất châu Âu (phản công và sút xa) là điều khó chấp nhận.

Trong khi đó, Brazil ngày một hoàn thiện mình sau từng trận đấu, từ mở màn hòa Thụy Sĩ cho đến chiến thắng trước Mexico vừa qua. Sự thay đổi ấy được thể hiện qua chính Neymar, khi anh không còn rườm rà vẽ vời nữa mà mỗi ngày một thực dụng và hiệu quả hơn.

Việc Bỉ dừng lại là rất đáng tiếc, nhưng quả thật, Brazil vẫn ở một tầm khác với họ.

Dự đoán: Brazil đi tiếp.

Thụy Điển gặp Anh, sân Samara Arena (21h00 ngày 7-7)

ĐT Anh vừa tạo nên bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, khi lần đầu tiên chiến thắng trên loạt luân lưu đầy may rủi sau 4 lần trải qua tại sân chơi World Cup. Năm 1990 họ thua Đức, năm 1998 là Argentina và vào năm 2006 là Bồ Đào Nha. Nhưng trước Colombia hôm qua, "lời nguyền" đã được phá bỏ.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Anh đã trưởng thành vượt bậc. Nhìn cách Tam sư đá, không nhiều fans của họ cảm thấy an tâm. Đội bóng của HLV Southgate vẫn quá thiếu ý tưởng và quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Kane.

Việc đối đầu với Thụy Điển, một đội bóng có tổ chức rất tốt, sẽ thực sự là một trở ngại với người Anh. Nếu Harry Kane bị khóa chặt, không hiểu họ sẽ xoay sở kiểu gì đây? Không lẽ vẫn mong chờ đá luân lưu 11m sau khi đá phá dớp?

Dự đoán: Thụy Điển đi tiếp.

Nga gặp Croatia, sân Fisht (1h00 ngày 8-7)

Từ một đội bóng không mấy ai để ý, ĐT Nga đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Trước khi gặp nhà cựu vô địch Tây Ban Nha ở vòng 1/8, người ta đánh giá cửa đi tiếp của Nga thấp hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Cheryshev, Golovin và các đồng đội đã buộc người ta phải nhìn mình với ánh mắt khác.

Ở cuộc đọ sức này, sức mạnh tinh thần đang lên rất cao là vũ khí của HLV Stanislav Cherchesov và các học trò. Dù vậy, đối thủ của họ, Croatia, lại là một bậc thầy trò việc khắc chế điều đó, với sự lì lợm và tính chiến đấu luôn không thua kém bất kỳ ai.

Người ta đang so sánh Nga với Hy Lạp, nhà vua châu Âu năm 2004. Nhưng để làm được điều thần kỳ ấy, phải cần cái "vận" nữa. Nếu Nga đá sòng phẳng dựa trên thực lực của mình, họ không thể vượt qua được Croatia.

Dự đoán: Croatia đi tiếp.