Những scandal lấn át điểm sáng của V-League 2018

ANTD.VN - V-League 2018 ghi nhận sự tích cực về lượng khán giả đến sân, kỷ lục ấn tượng của CLB Hà Nội song cũng phơi bày mặt trái qua một loạt scandal đình đám.

Hà Nội FC - nhà vô địch ấn tượng nhất lịch sử V-League

Vô địch sớm 5 vòng, thắng 20 trận và chỉ thua 2 trận trong suốt mùa giải, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là nhà vô địch ấn tượng nhất của V-League suốt 18 mùa qua.

CLB Hà Nội vô địch ấn tượng trong mùa giải sân nhà Hàng Đẫy là điểm sáng về lượng khán giả đến sân

1.139.800 người đến sân xem V-League

Theo thống kê, đã có hơn 1,1 triệu khán giả mua vé vào sân xem 181 trận đấu ở V-League 2018 (trung bình 6.297 người/trận). Trong đó, sân Thiên Trường và sân Hàng Đẫy nhiều lần tái hiện cảnh chật kín người xem, như giai đoạn đỉnh cao thập niên 80, 90 thế kỷ trước.

Ngoại binh trở chứng

Khi V-League 2018 chưa bắt đầu, ngoại binh Claudecir sau khi ghi 12 bàn giúp Quảng Nam vô địch mùa 2017 đã trở chứng, tự ý bỏ tập, giả mạo thư FIFA để gây sức ép buộc đội bóng phải thanh lý hợp đồng để chân sút này đầu quân cho đội bóng khác trả phí cao hơn.

Đến giữa mùa giải,một ngoại binh khác là Steven gây chú ý khi tố cáo đội bóng không thanh toán đủ tiền lót tay lên FIFA, chèn ép ngoại binh và “có vấn đề” trên băng ghế huấn luyện. Cả hai ngoại binh này sau đó đều chịu án kỷ luật nội bộ của đội bóng.

"Mưa pháo sáng" trận Hà Nội - Hải Phòng, thuộc vòng đầu tiên V-League 2018

Pháo sáng làm loạn khán đài V-League

Nạn pháo sáng tiếp tục là "điểm đen" của giải đấu. Ngay ở vòng đầu tiên, khán giả Hải Phòng đã đốt hơn 30 quả pháo sáng trong trận làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Những vòng đấu sau, nhiều CLB khác vi phạm tương tự phải nhận án phạt như Quảng Ninh, Nam Định, Sài Gòn, TP.HCM, Thanh Hóa... Chỉ tính riêng CLB Hải Phòng, mùa này đã phải nộp phạt 310 triệu đồng vì lỗi đốt pháo sáng ở 7 trận đấu của giải.

Băng ghi âm dung tục và khủng hoảng ở Ban Trọng tài

Công tác trọng tài tiếp tục là điểm đen của mùa giải 2018. Những sai lầm liên tiếp của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Trương Hồng Vũ, Phó ban Dương Văn Hiền là điểm khởi đầu cho cuộc đấu đá quyết liệt giữa Ban Trọng tài và Công ty VPF (đơn vị tổ chức giải). Đỉnh điểm là việc băng ghi âm dung tục của Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng với Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền bị phát tán từ nội bộ. Ông Hùng sau đó được cho thôi chức còn ông Hiền bị truất quyền tham gia công tác giám sát trọng tài. Vụ việc khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam tụt xuống thê thảm. 

Cũng trong mùa 2018, giới trọng tài Việt chịu tổn thất khi 3 trợ lý trọng tài qua đời, hai trong số đó do tai nạn giao thông, người còn lại bị đột quỵ sau buổi kiểm tra thể lực hồi đầu mùa.

Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng (trái) và Phó ban Trọng tài tạo ra vụ lùm xùm gây mất uy tín của hai tổ chức và của bóng đá Việt Nam nói chung

HAGL dọa bỏ giải và bạo lực gia tăng

Do bức xúc trước việc Trưởng ban điều hành giải V-League - ông Trần Anh Tú ứng cử nhiều chức danh tại VFF khóa VIII nên ông bầu HAGL Đoàn Nguyên Đức tuyên bố sẽ bỏ giải nếu ông Tú trúng cử Chủ tịch VFF. Vụ việc kéo dài hơn một tháng và chỉ lắng lại sau khi ông Trần Anh Tú xin rút ứng cử.

HAGL có mùa giải gây chú ý khi chủ trương đá hay, đá đẹp để phục vụ khán giả nhưng hai cầu thủ của đội này là Tăng Tiến (treo giò 2 lần, tổng số 7 trận) và Văn Hạnh (treo giò 3 trận) bị cấm thi đấu nhiều trận vì chơi bóng bạo lực.

Thầy ngoại thất bại và bị sa thải

V-League 2018 có sự xuất hiện của 3 ông thầy ngoại nhưng đều không thành công. HLV Mihail bị CLB Thanh Hóa khi chưa hết lượt đi, còn HLV Miura nhận giấy thanh lý hợp đồng trước thời hạn 1 năm từ CLB TP.HCM. Người còn lại là Giám đốc kỹ thuật (thực chất vai trò như HLV trưởng) Chung Hae-soung cũng không thành công khi HAGL chật vật mới trụ hạng thành công.