1. Andriy Shevchenko. Cho đến giờ, Sheva vẫn là một trong số ít những cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất mà Chelsea từng sở hữu. Gia nhập The Blues hè 2006 với mức giá 30 triệu bảng cùng rất nhiều kỳ vọng, nhưng những gì mà tiền đạo người Ukraine mang lại chỉ là sự thất vọng. Trong thời gian ở Chelsea, Shevchenko chỉ có 9 bàn sau 48 trận ở Ngoại hạng Anh và phải nhanh chóng trở lại Milan theo dạng cho mượn.
2. Hernan Crespo. Đang phong độ đỉnh cao ở Inter Milan, Crespo được Chelsea mua về, nhưng đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của anh và The Blues. Sau 5 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge (trong đó bị đem cho AC Milan rồi Inter mượn tới 3 mùa), Crespo chỉ ghi được 20 bàn sau 49 trận, lặng lẽ trở lại Serie A để rồi bắt đầu chìm nghỉm.
3. Robinho. Từng là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Brazil, nhưng sự nghiệp của Robinho lại rất long đong, kể từ quyết định sang Man City năm 2008. Anh không thể thích nghi với đội bóng mới, phiêu bạt qua nhiều nơi và bây giờ thì đang khoác áo CLB Istanbul Başakşehir ở Thổ Nhĩ Kỳ.
4. Adrian Mutu. Mutu là một trong những “viên gạch” đầu tiên trong công cuộc xây dựng đế chế mới của ông chủ Roman Abramovich, với 22,5 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Parma. Nhưng tại Stamford Bridge, Mutu không còn là một “sát thủ” như những ngày ở Serie A nữa. Anh chỉ có 6 bàn thắng sau 25 lần ra sân và phải nhanh chóng sang Juventus để cứu vãn sự nghiệp.
5. Fernando Morientes. Trong kỷ nguyên Premier League, Liverpool mua phải rất nhiều tiền đạo có chất lượng không xứng với tên tuổi, và Morientes là một trong số đó. Anh chỉ ghi 8 bàn trong 41 trận cho Lữ đoàn đỏ và phải ra đi chỉ sau 1 năm.
6. Radamel Falcao. Là “mãnh hổ” ở Atletico Madrid hay Monaco, nhưng Falcao chỉ là “chú mèo con” khi sang M.U và Chelsea. 2 năm tại Ngoại hạng Anh là 2 năm phí hoài trong sự nghiệp của chân sút Colombia này, khi anh chỉ có 5 bàn sau 41 lần ra sân.
7. Gonzalo Higuain. Thêm một tiền đạo nữa Chelsea bị “hớ” khi chiêu mộ. Bất chấp việc ghi 100 bàn ở La Liga cho Real Madrid và 71 bàn khác cho Napoli, gồm cả kỷ lục ghi 36 bàn của mùa 2015/16, Higuain vẫn như “cá mắc cạn” khi sang Anh thi đấu. Tại Chelsea, anh chỉ 5 lần lập công sau 14 trận và phải sớm nói lời chia tay, không hẹn ngày trở lại.
8. Alvaro Morata. Chỉ là giải pháp tình thế khi không mua được Lukaku, Morata tưởng như đã khiến Chelsea vui mừng sau khi đến và ghi bàn liên tục quãng đầu mùa. Nhưng càng đá, tiền đạo người Tây Ban Nha càng gây thất vọng, đặc biệt là ở những trận đấu lớn. Lúc này, anh đã trở lại Madrid khoác áo Atletico và chuẩn bị được CLB này mua đứt.