Neymar rực sáng, Brazil hạ ngọt Mexico, hùng dũng tiến vào tứ kết

ANTD.VN - Brazil đã không cho Mexico tạo ra bất ngờ nào ở cuộc đối đầu vòng 1/8 vừa kết thúc cách đây ít phút. Neymar tiếp tục là nhân vật chính khi ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng của các Vũ công Samba trước đại diện Bắc Mỹ.

Brazil được đánh giá cao hơn nhưng họ đã thực sự vấp phải chướng ngại lớn khi bước vào cuộc đối đầu với Mexico. Đội bóng tới từ Bắc Mỹ này đã khiến các Vũ công Samba bị ngợp với lối đá pressing đầy tốc độ và mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên. 

Mexico (áo xanh) khiến Brazil gặp nhiều khó khăn ở nửa đầu hiệp 1

Sự cơ động và quyết tâm của những Chicharito hay Lozano khiến hàng thủ Brazil liên tục chao đảo. Tuy nhiên, thật tiếc là dù tấn công dồn dập, nhưng Mexico lại gặp vấn đề ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Trong khi đó, Brazil cũng không dễ dàng hơn trong việc lên bóng, khi Mexico tổ chức vây ráp rất nhanh mỗi khi một cầu thủ áo vàng xanh có bóng. Khoảng trống dành cho những Willian, Neymar hay Jesus là vô cùng ít ỏi, chứ chưa nói đến những cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Pha căng ngang tuyệt vời của Willian để Neymar mở tỉ số

Đội bóng của HLV Tite trong khoảng 20 phút đầu tiên chơi dưới sức ép kinh khủng mà Mexico tạo ra, đã dần lấy lại được thế trận ở nửa hiệp còn lại. Neymar bắt đầu có những nỗ lực đi bóng để tìm kiếm cơ hội, trong khi Coutinho cũng có những khoảng trống để sút xa. Dù vậy, độ hiệu quả trong những đợt tấn công của đội bóng áo vàng là rất thấp. Hiệp 1 diễn ra sôi nổi, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Nhưng người hâm mộ đội tuyển Vàng-xanh đã không phải chờ quá lâu để thấy bàn thắng, khi ngay đầu hiệp 2, Neymar đã ghi tên mình lên bảng điện tử.

Neymar là người hùng của đội tuyển Vàng-xanh ở trận này

Từ pha đi bóng theo kiểu khoan thẳng vào vòng cấm đối thủ của Willian, ngôi sao đang đầu quân cho Chelsea căng ngang rất ngọt để Neymar lao vào đệm bóng dễ dàng, mở tỉ số cho Brazil.

Có bàn dẫn trước, Brazil càng dễ đá. Trong khi Mexico bắt đầu tỏ ra hết hơi sau quãng thời gian đầu tiên bung sức quá nhiều. Các học trò của HLV Tite bắt đầu "nhảy Samba" trên sân với nhiều cơ hội hơn được tạo ra, nhưng trong ít nhất 3 tình huống dứt điểm ngon ăn, họ đều không thắng được thủ thành Ochoa.

Nếu không có sự xuất sắc của Ochoa, Mexico đã thua ít nhất 3 bàn

Trong khoảng 10 phút cuối cùng, Mexico tràn lên để tìm bàn gỡ, còn Brazil chấp nhận thu mình để bảo vệ thành quả. Với việc thiếu hẳn một đầu tàu có thể tạo đột biến, Mexico đã hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Alisson. Không những vậy, Mexico còn dính đòn phản công, để Firmino ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil ở phút 89.

Một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Tite. Brazil lúc này đang chờ xem đối thủ ở tứ kết của mình là ai, trong cuộc đối đầu giữa Bỉ và Nhật Bản vào 1h sáng ngày 3-7.