Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài

ANTD.VN - Không khí nghiêm túc song không kém phần hào hứng, sôi nổi tràn ngập trong các buổi tập của 91 đội bóng. Tất cả đều đang háo hức chờ ngày được tranh tài và cùng nhau hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất Việt Nam dành cho các nam sinh THPT.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Tranh thủ quãng nghỉ giữa các tiết học, các cầu thủ trường THPT Lô-mô-nô-xốp xỏ giày ra tập luyện ngay trong khuôn viên trường, mang theo khát khao tìm lại ánh hào quang 6 năm về trước. Giới chuyên môn đánh giá, THPT Lô-mô-nô-xốp năm nay dẫu không có cá nhân nào thực sự nổi bật song lại rất đồng đều và đặc biệt là tinh thần máu lửa.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Những ngày qua, sân bóng trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) luôn trong không khí tập luyện sôi nổi, với tần suất 7 buổi/tuần, đặt quyết tâm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp ở mùa giải thứ 2 tham dự.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Đến từ huyện Thạch Thất, đội bóng trường THPT Phan Huy Chú từng lỗi hẹn với chức vô địch khi để thua trường THPT Trần Quốc Tuấn trong trận chung kết mùa giải năm 2014. Hơn lúc nào hết, toàn đội đang rất khát khao mang chiếc cúp vô địch đầu tiên về phòng truyền thống nhà trường.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Riêng với trường THPT Quốc tế Việt Nam, do là lần đầu tham dự nên tất cả thành viên đều không giấu nổi sự háo hức và tò mò về giải đấu lớn nhất Thủ đô dành cho giới học sinh THPT. Với lực lượng nòng cốt là các nam sinh lớp 10 song trường THPT Quốc tế Việt Nam vẫn ấp ủ tham vọng gây bất ngờ tại giải năm nay.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Không quản thời tiết, liên tục những ngày qua, trường THPT Lý Thái Tổ tăng cường rèn kỹ chiến thuật, chuẩn bị sẵn sác phương án để sẵn sàng gây ấn tượng ngay trong trận ra quân. Đây hứa hẹn là “ngựa ô” của mùa giải năm 2018.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Cách sân bóng trường THPT Phan Huy Chú chỉ vài trăm mét, “hàng xóm” là trường THPT Phùng Khắc Khoan cũng đang miệt mài hoàn thành những phương án chiến thuật cuối cùng trước trận ra quân. Lứa cầu thủ mùa 2013-2015 đã từng 2 lần vào chung kết song chưa một lần chạm tay vào cúp vô địch. Và nay, thế hệ cầu thủ nối tiếp đã sẵn sàng hoàn thành ước nguyện dang dở đó.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Tạm quên chiến thắng, những ngày qua, đương kim vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai tập trung cao độ vào các buổi tập. Hơn ai hết, các cầu thủ cảm nhận được áp lực khi 90 đối thủ còn lại đều dè chừng và muốn đánh bại mình. Và toàn đội đang làm tất cả để một lần nữa nâng cao cúp vàng danh giá, san bằng kỷ lục 4 lần vô địch với “kỳ phùng địch thủ” THPT Trần Quốc Tuấn.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Dù đang sở hữu tới 4 cúp vô địch và đội bóng giàu thành tích nhất giải, song trường THPT Trần Quốc Tuấn vẫn chưa bao giờ giảm quyết tâm trước thềm mùa giải mới. Năm nay, nòng cốt của cựu vô địch này là 3 cầu thủ quốc tịch Lào, vốn đã được trui rèn từ mùa trước. Đây xứng đáng là ứng viên vô địch và khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài
Hứng khởi rèn quân chờ ngày tranh tài