Đội bóng quê hương HLV Park Hang-seo thua ngược, mất chức vô địch U20 thế giới

ANTD.VN - Hàn Quốc dẫn trước từ rất sớm, nhưng vẫn để thua ngược 1-3 trước Ukraina trong trận phân tranh ngôi vô địch thế giới lứa tuổi U20 vào rạng sáng nay, 16-6-2019.

Sự hiện diện của U20 Ukraina và U20 Hàn Quốc trong trận chung kết U20 World Cup được coi là bất ngờ, vì cả hai đều không được đánh giá cao nhất trước khi giải đấu diễn ra. Chính vì thế, cả Hàn Quốc và Ukraina đều nung nấu quyết tâm viết chuyện cổ tích và bước lên đỉnh cao thế giới.

Lee Kang-in (số 10) đưa Hàn Quốc vươn lên từ rất sớm

Ngay phút thứ 5, Hàn Quốc đã có bàn mở tỉ số từ chấm 11m sau khi trọng tài tham khảo VAR. Chính người bị phạm lỗi là Lee Kang-in bước lên chấm penalty, lạnh lùng đánh bại Lunin để đưa đội bóng xứ Kim chi vươn lên dẫn trước.

Bàn thua sớm khiến đại diện Đông Âu tỏ ra lúng túng. Dù vậy, U20 Ukraina vẫn tìm được bàn gỡ nhờ một tình huống cố định. Phút 34, Vladyslav Supriaha xoay người khéo léo rồi đánh bại thủ môn Lee Gwang-yeon với cú dứt điểm ở cự ly gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

U20 Hàn Quốc chơi đầy nỗ lực, nhưng không đủ trước một U20 Ukraina mạnh mẽ hơn

Lúc này, ưu thế về thể hình, thể lực của các cầu thủ Ukraina trước Hàn Quốc bắt đầu được thể hiện rõ ràng hơn. Phút 53, Vladyslav Supriaha hoàn tất cú đúp của mình trong pha phản công nhanh, trước khi Giorgi Tsitaishvili ấn định tỉ số 3-1 cho U20 Ukraina vào phút 89.

Chiến thắng giúp U20 Ukraina lên ngôi vô địch U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử một cách ấn tượng. Trong khi đó, U20 Hàn Quốc dù thua, nhưng đã để lại rất nhiều dấu ấn và hy vọng về một thế hệ vàng vừa cán đích ở vị trí Á quân thế giới. Ở đó, có thể kể ra cái tên nổi bật Lee Kang-in, cầu thủ 18 tuổi giành danh hiệu Xuất sắc nhất giải.

U20 Ukraina lần đầu vô địch U20 thế giới