Đêm nay, M.U sẽ "thả" Man City để trả thù vụ Liverpool chơi xấu năm 2010?

ANTD.VN - Nhiều CĐV Liverpool đang lo ngại M.U sẽ "biếu" Man City 3 điểm vào đêm nay để trả thù lại vụ bị Gerrard chơi xỏ ở mùa giải 2009/10.

CĐV Man Utd có lẽ không bao giờ quên được sự kiện xảy ra cách đây tròn 9 năm, vòng 37 mùa giải 2009/10. Khi đó, Chelsea phải làm khách trên sân của Liverpool, trong bối cảnh đang ganh đua quyết liệt cho chức vô địch với M.U trên BXH.

Sau 36 vòng, Chelsea có 80 điểm, hơn Man Utd đúng 1 điểm. Fans Quỷ đỏ khi đó rất hy vọng Liverpool, nhờ yếu tố sân nhà, sẽ chặn đứng được Chelsea để đội nhà có thể đăng quang trong 2 vòng cuối cùng.

Gerrard và Liverpoool từng biếu Chelsea chiến thắng để ngăn M.U vô địch năm 2010

Tuy nhiên, ở trận này, Liverpool đã chơi bạc nhược đến kỳ lạ. Thậm chí, đội trưởng Steven Gerrard còn hớ hênh đến mức chuyền về rất nhẹ cho Drogba dễ dàng cướp được và mở tỉ số. Kết quả, Chelsea rời Anfield với chiến thắng 2-0 và sau đó cũng vô địch.

Sau trận, Sir Alex đã cay đắng nhấn mạnh Gerrard đã tặng quà cho Chelsea, ám chỉ Liverpool cố ý “giúp đỡ” Chelsea để M.U không vượt qua kỷ lục 18 lần vô địch bóng đá Anh, mà chính Liverpool đang nắm giữ.

9 năm đã qua đi, và tình thế bây giờ lại đảo ngược. M.U đang gián tiếp nắm vận mệnh của Liverpool, khi tiếp Man City vào 2h00 rạng sáng mai 25-4. Nếu M.U thắng và chặn bước Man City, Liverpool sẽ có thêm nhiều cơ hội để vô địch Premier League mùa này.

Nhiều CĐV Liverpool đang hy vọng Man Utd sẽ "chơi đẹp", đá một trận sòng phẳng với City, thay vì "trả thù" món nợ 9 năm với họ.

M.U có lý do để quyết đấu với Man City đêm nay

Nhưng trên thực tế, M.U có lý do khác để chơi tất tay ở trận này. Đầu tiên, Liverpool vô địch bao giờ cũng dễ chịu hơn Man City lên ngôi. M.U không đời nào muốn nhìn "gã hàng xóm ồn ào" hân hoan ăn mừng trong bối cảnh mình thì cúi gằm mặt thất bại.

Thêm vào đó, thầy trò HLV Solskjaer lúc này không còn đường lùi nữa tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đang xếp thứ 6 và đối mặt với việc không được dự Champions League mùa tới. Bất cứ một sự mất điểm nào cũng sẽ khiến tương lai của M.U trở nên tăm tối hơn.

Đó là lý do mà fans Liverpool có thể tin M.U sẽ chơi đúng sức mình ở trận này. Chỉ có điều, sự đúng sức của M.U có "ăn" được Man City hùng mạnh hay không, thì còn phải chờ.