Công Phượng lập đại công, Việt Nam đánh bại Palestine ở Mỹ Đình

ANTD.VN - Đội tuyển U23 Việt Nam đã khởi đầu giải Tứ hùng quốc tế rất suôn sẻ với chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine. Ở đó, Công Phượng ghi dấu giày trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà.

Lần đầu tiên ra sân kể từ trận chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm, các học trò HLV Park Hang-seo đã không cho thấy được độ ăn ý và nhịp nhàng từ thời điểm nhập cuộc. Đây là điều dễ hiểu vì họ chỉ mới tập trung trở lại cùng nhau được khoảng 10 ngày.

U23 Việt Nam sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Vũ Vy)

Trong khi đó, đội khách U23 Palestine không phải đối thủ dễ chịu. Họ từng thắng Thái Lan tới 5-1 ở VCK U23 châu Á, và dùng chính những thành viên ấy làm nòng cốt cho đội hình thi đấu tại ASIAD 18. Thậm chí đội tuyển đến từ Trung Đông còn không triệu tập cầu thủ trên 23 tuổi nào, và coi giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình là bàn đạp quan trọng cho Á vận hội.

Có động lực rõ ràng, U23 Palestine chơi không hề nể nang đội chủ nhà. Trong khi các học trò của ông Park còn đang tỏ ra bế tắc, thì đội khách đã có bàn mở tỉ số ở phút 29' do công của Dabbagh, sau khi chân sút này nhận bóng từ cánh trái rồi đánh đầu hiểm hóc tung lưới Văn Lâm.

Nhận bàn thua sớm, U23 Việt Nam buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Và trong một tình huống sắc sảo ở cuối hiệp 1, U23 Việt Nam đã san bằng tỉ số khi Công Phượng chuyền bóng cho Anh Đức sút bóng chìm tầm thấp tung lưới Palestine.

Công Phượng (trái) tạo dấu ấn đậm nét trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: Vũ Vy)

Ngay đầu hiệp 2, Công Phượng tiếp tục đặt dấu ấn và khiến các CĐV trên khán đài sân Mỹ Đình hò reo sung sướng. Nhận đường chuyền tinh tế của Quang Hải trong vòng cấm, tiền đạo mang áo số 20 nhẹ nhàng khống chế bóng một nhịp trước khi tung cú sút chân phải về góc xa khung thành. Một tuyệt phẩm của Công Phượng và 2-1 cho U23 Việt Nam!

Xem video tuyệt phẩm nâng tỉ số lên 2-1 của Công Phượng:

Trong những phút tiếp theo, HLV Park Hang-seo giữ lời khi cho nhiều cầu thủ dự bị thử sức. Những Thành Long, Minh Tuấn, Văn Sơn, Đức Chinh, Thành Chung vào thay cho Xuân Trường, Anh Đức, Văn Thanh, Công Phượng hay Duy Mạnh, nhưng họ chỉ đá tròn vai và không tạo ra khác biệt nào.

Trận đấu diễn ra chậm, không có tình huống nào nổi bật về cuối ngoài trừ bàn thắng trong thế việt vị của Văn Quyết, và 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam là tỉ số cuối cùng. Một màn khởi đầu suôn sẻ của HLV Park Hang-seo và các học trò ở giải giao hữu trước thềm ASIAD 18.

Lượt trận tiếp theo của giải Tứ hùng quốc tế, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Oman vào 19h30 ngày 5-8, vẫn trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.