Có khi nào Công Phượng và Đặng Văn Lâm đã... đến nhầm CLB?

ANTD.VN - Công Phượng và Đặng Văn Lâm ít nhiều đã làm người hâm mộ an lòng khi được ra sân thường xuyên ở hai CLB nước ngoài là Incheon United và Muangthong United. Chỉ có điều, càng đá, họ lại càng lạc lõng.

Cùng với Lương Xuân Trường, Công Phượng và Văn Lâm là 3 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu của bóng đá Việt Nam ở mùa giải năm nay. Chuyến "du học" không chỉ mang lại tiền bạc cho họ, mà hơn tất cả, người ta kỳ vọng những tuyển thủ này sẽ tích lũy được kinh nghiệm, tự nâng tầm mình lên một đẳng cấp mới.

Văn Lâm vào lưới nhặt bóng đến mỏi tay trong những trận vừa qua của Muangthong Utd

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang diễn ra không theo ý muốn của họ. Không nói đến trường hợp của Xuân Trường, người vẫn miệt mài đánh bóng ghế dự bị tại Buriram United, Công Phượng và Văn Lâm được ra sân đều đặn (đặc biệt là trường hợp của Lâm "Tây"), nhưng Incheon United và Muangthong United lại liên tiếp nhận những trận thua và xếp ở khu vực đáy BXH tại Hàn Quốc và Thái Lan.

Ở trận đấu gần nhất, Văn Lâm lại tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, trong thất bại 1-3 trên sân Nakhon Ratchasima. Mang tiếng là thủ môn đẳng cấp 1 số Đông Nam Á, nhưng Văn Lâm hoàn toàn lạc nhịp và bắt như thủ môn hạng hai, vì trước mặt anh là hàng thủ quá tệ của Muangthong.

Theo thống kê, trong 4 vòng gần nhất, Đặng Văn Lâm thủng lưới tới 10 bàn. Ngay cả ở Hải Phòng mùa năm ngoái, thủ môn người Nga gốc Việt này cũng chưa từng để thua nhiều như vậy (chuỗi thua nhiều nhất sau 4 trận của Văn Lâm ở V-League 2018 là 8 bàn, từ trận thua 0-2 Thanh Hóa ngày 26-6 đến trận hòa 1-1 với Bình Dương). Ở ĐT Việt Nam, tất nhiên chuyện để thủng lưới tan tác này càng không thể xảy ra, khi những đồng đội của Văn Lâm là Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, hay Duy Mạnh đều chơi vô cùng ăn ý với anh.

Sau trân thua Nakhon, Đặng Văn Lâm cũng được chấm số điểm rất tệ là 5 điểm, mặc dù anh không phạm sai lầm đáng trách nào. Muangthong United từ ứng cử viên vô địch, giờ phải lo trụ hạng. Một diễn biến thực sự không thể ngờ.

Công Phượng vất vả tìm "sự sống" cho Incheon nhưng bất lực

Trong khi đó, Công Phượng cũng vừa có trận thứ 2 đá chính tại K-League 2019 khi Incheon United làm khách ở Jeonbuk. Chỉ có điều, như những lần trước, Công Phượng đều lạc lõng giữa các cầu thủ Incheon và chấp nhận tay trắng rời sân.

Nhìn cảnh tiền đạo xứ Nghệ chạy khắp sân tìm bóng rồi vật lộn tấn công trong đơn độc, những người yêu quý anh không khỏi chạnh lòng. Quả thật, sự nỗ lực của Công Phượng là không đủ để khỏa lấp độ vênh về trình độ, khát khao giữa anh với các cầu thủ còn lại của Incheon. Ngày còn ở HAGL, dù đội bóng có liêu xiêu thế nào, chưa bao giờ Công Phượng cảm thấy cô đơn bên các đồng đội.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét xác đáng: "Incheon là đội rất bình thường, khả năng của họ không đều, đặc biệt khu tiền vệ kém, không có người dẫn dắt lối chơi. Họ kém xa đối thủ. Với đội bóng thế này, rất khó để tạo nên sự bứt phá trên BXH. Đội thế này họ mới ký với Công Phượng, còn đội mạnh hơn khó ký với Công Phượng lắm".

Hai vị trí khác nhau, hai con đường khác nhau và hai CLB cũng khác nhau, nhưng Công Phượng và Văn Lâm đều đang trải qua hoàn cảnh tương tự, khi "mất giá" nặng nề ở CLB của mình. Công Phượng thì lạc điệu với đồng đội, còn Văn Lâm thì thủng lưới liên tục chẳng khác nào một thủ môn hạng xoàng.

Ra nước ngoài thi đấu để tiến bộ hơn, nhưng lại đang thụt lùi trông thấy, có khi nào Công Phượng và Văn Lâm đã nhầm điểm đến? Nếu thế, hết mùa này, họ trở về và nương náu ở một nơi thích hợp hơn, có lẽ cũng chưa muộn.