Brazil 1-2 Bỉ: Điệu Samba vỡ vụn, Quỷ đỏ tiễn Neymar về nước!

ANTD.VN - Trong trận tứ kết World Cup 2018 thứ hai diễn ra vào rạng sáng nay (7-7), đội tuyển Bỉ đã xuất sắc hạ gục ứng cử viên số 1 cho chức vô địch - Brazil, với tỉ số 2-1 để đoạt vé vào bán kết gặp đội tuyển Pháp.

Được đánh giá cao hơn, nhưng Brazil thực sự đã vấp phải một đội tuyển Bỉ khác hẳn so với trận thắng nhọc nhằn Nhật Bản 3-2 ở vòng 1/8. Hazard, De Bruyne và các đồng đội không hề nao núng trước những Neymar hay Coutinho, nhập cuộc vô cùng tự tin.

Bỉ mở tỉ số từ một tình huống khá may mắn của Kompany

Hai đội đá đôi công và cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Ngay ở phút thư 7, Brazil đã bị cột dọc cướp đi bàn mở tỉ số, sau khi cú đệm bóng cận thành của Thiago Silva từ một quả phạt góc, đập khung gỗ bật ra.

Trung vệ của PSG hẳn sẽ vô cùng nuối tiếc vì pha bóng đó của mình, vì chỉ đúng 6 phút sau, Bỉ đã có bàn mở tỉ số từ một quả phạt góc tương tự. Kompany nhảy lên đánh đầu, bóng đập vào người Fernandinho đổi hướng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Alisson. 1-0 cho Quỷ đỏ!

De Bruyne nâng tỉ số lên 2-0 từ pha dứt điểm miễn chê

Phải nhận bàn thua sớm, Brazil không còn cách nào khác, dồn lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Đó là thời cơ để Bỉ khai triển lối đá phản công sở trường, vốn đã trở thành thương hiệu của họ ở Mundial năm nay.

Trong khi những Neymar, Jesus hay Coutinho còn rườm rà và lóng ngóng trong những pha xử lý cuối cùng, thì từ một đường phản công sắc sảo, Bỉ đã có bàn nhân đôi cách biệt.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 31, từ đường chuyền của Lukaku, De Bruyne có đủ thời gian và khoảng trống căn chỉnh bóng rồi dứt điểm căng như kẻ chỉ, tung lưới Alisson lần thứ hai. Vũ điệu Samba như vỡ vụn sau bàn thắng ấy!

Tình huống Brazil được cho là bị mất oan một quả phạt đền

45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Bỉ và sự bế tắc của người Brazil. Đây là kết quả khiến tất cả phải kinh ngạc, nhưng lại phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Bỉ đã quá khác so với chính họ ở trận thắng Nhật Bản, trong khi những gánh nặng cứ mỗi lúc lại đè nặng lên vai các cầu thủ mặc đồ Vàng-xanh.

Renato thắp hy vọng cho Brazil, nhưng không đủ

Hàng loạt sự thay đổi người của HLV Tite trong hiệp 2, như tung Firmino, Douglas Costa, Renato Augusto vào sân giúp Brazil chơi khởi sắc hơn. Phút 56, Jesus có pha xỏ háng Jan Vertonghen trong vòng cấm trước khi bị Kompany truy cản.

Một tình huống có thể thổi 11m, nhưng sau khi tham khảo các trợ lý và VAR, trọng tài Mazic đã nói không. Sau cơ hội đó và rất nhiều tình huống bị bỏ lỡ khác, Brazil chỉ gỡ được 1 bàn duy nhất, từ cú đánh đầu của Renato Augusto ở phút 76.

Neymar ôm mặt trong thất vọng tràn trề

Theo thống kê, Brazil cầm bóng đến 57%, tung ra tới 26 pha dứt điểm, trong đó có 9 là trúng khung thành. Nhưng họ chỉ ghi được 1 bàn, phần vì thiếu may mắn, phần vì thủ môn Courtois của Bỉ đã bắt như lên đồng.

Bỉ hoàn toàn xứng đáng với tấm vé vào bán kết

Khi trọng tài chính Milorad Mazic nổi còi mãn cuộc, cũng là lúc người Bỉ vỡ òa trong sung sướng. Lần đầu tiên sau 32 năm, Bỉ đã vào tới bán kết của một kỳ World Cup. Lukaku và các đồng đội sẽ đối đầu với Pháp để cụ thể hóa giấc mơ vào chung kết của mình.

Trong khi đó, nhiều cầu thủ Brazil gục ngã với nỗi buồn vô hạn. Họ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng hôm nay đã đánh mất mình. Lúc này, danh xưng ứng viên sáng giá ấy có lẽ nên được trao cho đội tuyển Bỉ.