Biến động kỳ lạ trên ghế HLV trưởng ĐT Trung Quốc

ANTD.VN - 4 tháng sau tuyên bố từ chức, chiến lược gia kỳ cựu Marcello Lippi lại trở lại dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc thay thế cho cậu học trò cũ Fabio Cannavaro vừa tháo chạy.

Sau thất bại tan nát trước Iran ở tứ kết Asian Cup 2019, HLV Marcello Lippi đã tuyên bố từ chức khỏi ĐT Trung Quốc. Ngay lập tức, LĐBĐ nước này (CFA) đã tìm được người "chữa cháy", là học trò cũ của ông Lippi, Fabio Cannavaro.

Hai thầy trò Lippi và Cannavaro thay nhau nắm ĐT Trung Quốc thời gian qua

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng nắm quyền cùng 2 trận thua ở giải giao hữu China Cup 2019 (thua Thái Lan và Uzbekistan cùng tỉ số 0-1), HLV Cannavaro cũng đã phải tháo chạy, nói lời chia tay ĐTQG để tập trung cho công việc tại CLB Guangzhou Evergrande.

Sự ra đi của Cannavaro một lần nữa đẩy LĐBĐ Trung Quốc vào thế bí, trong việc tìm ra người đủ tài năng và dũng cảm để lập lại trật tự giữa mớ ngổn ngang, trên hành trình tìm kiếm vé dự VCK World Cup 2022. 

Trong diễn biến mới nhất, CFA được cho là đã thuyết phục được HLV Lippi trở lại cương vị cũ, nơi mà ông vừa từ bỏ 4 tháng trước, với mức lương "trên trời".

Theo đó, để đưa nhà cầm quân đầu bạc này trở lại, CFA đã phải thảo bản hợp đồng có thời hạn tới 4 năm, với mức lương khoảng 20 triệu euro/năm, biến Lippi trở thành một trong những HLV nhận đãi ngộ cao nhất thế giới.

Nhiệm vụ của chiến lược gia 71 tuổi là giúp ĐT Trung Quốc giành vé dự VCK World Cup 2022 cũng như Asian Cup 2023. Ông sẽ có màn ra mắt vào đầu tháng 6, khi Trung Quốc gặp Philippines và Tajikistan trong những trận giao hữu tại Quảng Châu.