Bỉ thắng ngược Nhật Bản 3-2: Suýt nữa đã có đại địa chấn ở World Cup 2018!

ANTD.VN - Nhật Bản thiếu chút nữa đã tạo nên một cơn đại địa chấn trên sân Rostov Arena, khi dẫn đối thủ hùng mạnh Bỉ tới 2-0 sau hơn 2/3 quãng thời gian thi đấu. Nhưng rồi, họ đã không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, để cho người Bỉ lội ngược dòng không tưởng chỉ trong 20 phút cuối trận.

Cuộc đối đầu tưởng như vô cùng chênh lệch giữa Nhật Bản và Bỉ đã diễn ra theo một kịch bản không ngờ và khó có thể hấp dẫn hơn. Eden Hazard và các đồng đội không dễ bắt nạt đại diện châu Á như vẫn nghĩ, mà ngược lại, họ thiếu chút nữa đã phải trả giá và theo chân như Ronaldo, Messi về nước sớm.

Nhật Bản (xanh) đã chơi ngang ngửa với Bỉ trong phần lớn thời gian

Với việc tung ra cả hai tiền vệ tấn công Kagawa và Inui chơi từ đầu, HLV Akira Nishino đã cho thấy rõ ý đồ chơi sòng phẳng với Bỉ. Nhật Bản đúng là không hề có ý định chơi tử thủ, mà sẵn sàng đôi công với một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất thế giới vào lúc này.

Trong cả hiệp 1, Nhật Bản đá vô cùng hợp lý, phân phối sức và giữ cự ly đội hình tốt, khiến Bỉ gặp rất nhiều khó khăn. Thống kê cho thấy dù có tới 26 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, nhưng các cầu thủ Bỉ chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm. 

Haraguchi (số 8) ăn mừng sau bàn mở tỉ số

Những gì thăng hoa và kịch tính nhất của trận đấu đến trong hiệp 2. Phút 48, từ một pha phản công nhanh của Nhật, trung vệ Vertonghen lúng túng đỡ hụt bóng tạo điều kiện cho Genki Haraguchi thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ Courtois, mở tỉ số cho đội bóng áo xanh!

Chưa dừng lại ở đó, chỉ đúng 4 phút sau, các Võ sĩ Samurai tiếp tục gây sốc khi Takashi Inui thoải mái xử lý trước vòng cấm rồi tung ra cú sút xa tuyệt đẹp khiến Courtois bó tay chịu thua. 2-0 cho Nhật Bản và tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Inui nhân đôi cách biệt cho Nhật, mở ra một kịch bản điên rồ tiếp theo

Trong cơn bấn loạn vì thất bại hiện rõ trước mặt, HLV Roberto Martinez tung hai "cây sào" Fellaini và Nacer Chadli vào sân thay Mertens và Carrasco, hòng giúp Bỉ tìm kiếm cơ hội từ bóng bổng. Quỷ đỏ thắp lên hy vọng ở phút 69, với cú đánh đầu đẹp ngỡ ngàng của "tội đồ" trong bàn thua đầu tiên - Vertonghen, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Thừa thắng xông lên, Bỉ nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó có 5 phút, do công của Fellaini. Đó là một bàn đánh đầu theo đúng kịch bản mà HLV Martinez mong muốn.

Fellaini gỡ hòa cho Bỉ

Độ "điên" của trận đấu vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong những phút cuối trận, bất chấp việc Bỉ tấn công không biết mệt mỏi, Nhật Bản vẫn sẵn sàng tràn lên để ăn thua đủ với đối thủ. Phút 90+3, tiền vệ vào sân thay người Honda có cú "nã đại bác" từ xa khiến Courtois vất vả cản phá.

Nhưng cũng chính từ tình huống phạt góc mà Nhật Bản được hưởng sau đó, họ đã dính đòn hồi mã thương vì không kịp lui về. Từ pha ôm gọn bóng, Courtois ném lên cho De Bruyne, sau vài nhịp băng lên rất nhanh, anh mở bóng ra biên cho Munier. Hậu vệ này có cú căng ngang sệt, Lukaku chạy cắt mặt rồi nhấc chân đầy tinh tế, đặt Chadli trong tư thế thoải mái, dễ dàng ấn định chiến thắng 3-2 điên rồ và nghẹt thở cho Bỉ.

Bỉ tung ra đòn kết liễu ở thời điển mà Nhật Bản đã tràn lên để ăn thua đủ

Một chiến thắng hú vía của đại diện đến từ châu Âu. Ngược lại, đây là một trận đấu để đời của Nhật Bản ở đấu trường World Cup. Họ đã có lúc chạm một tay vào tấm vé tứ kết lịch sử, nhưng sự non kinh nghiệm đã khiến Inui và các đồng đội rời sân trong tiếc nuối khôn nguôi.

Dù thế nào, Nhật Bản đã có một trận đấu để đời ở World Cup