Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2017/18:

Bị 2 thẻ đỏ, ĐKVĐ Chelsea bị quật ngã đau đớn ngay vòng mở màn

ANTD.VN - Đương kim vô địch Chelsea đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2017/18 bằng trận thua tủi hổ trên sân nhà trước Burnley, bất chấp việc tân binh Morata đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1.

Việc chỉ phải tiếp Burnley trên sân nhà Stamford Bridge tưởng như sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Antonio Conte dễ dàng giành 3 điểm, làm động lực cho mùa giải mới. Nhưng điều đó không những không xảy ra, mà ngược lại, còn biến bữa tiệc khai màn của đội chủ nhà thành một kỷ niệm tồi tệ.

Thẻ đỏ từ sớm của Cahill khiến Chelsea khốn khổ

Không Eden Hazard và Pedro trong đội hình thi đấu, Chelsea nhập cuộc rất chệch choạc. Không những tấn công nhạt nhòa, mà hàng thủ của họ còn tỏ ra mong manh dù có cả Cahill, Luiz lẫn tân binh được đánh giá cao là Rudiger.

Phút 14, trung vệ đội trưởng Gary Cahill phạm lỗi thô bạo trong tình huống không đáng có, để phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Chelsea lâm vào cảnh thiếu người từ rất sớm. Các CĐV The Blues hẳn đang nhớ người đội trưởng vĩ đại John Terry của họ hơn bao giờ hết.

Courtois 3 lần vào lưới nhặt bóng trong hiệp 1

Mất một trung vệ, HLV Conte buộc phải rút ra một cầu thủ tấn công là Boga (đá vị trí của Hazard) để tung vào sân một trung vệ khác là Christensen.

Nhưng điều đó cũng không thể giúp Chelsea chống đỡ được những đợt tấn công không hề biết sợ của tí hon Burnley. Liên tiếp trong 20 phút, từ 24 đến 43, đội khách ghi liền 3 bàn thắng do công của Sam Vokes (cú đúp) và Stephen Ward khiến từ cầu thủ cho đến CĐV Chelsea phải choáng váng.

Chưa khi nào, Chelsea lại có khởi đầu mùa giải tồi tệ đến thế, nhất là với vị thế của một nhà ĐKVĐ.

Morata vào sân và có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo

Bước vào hiệp 2, HLV Conte làm tất cả những gì có thể, như tung tân binh đắt giá Morata vào sân hòng tìm bàn gỡ. Một chút hy vọng lóe lên, khi trung phong người TBN đánh đầu lập công cho The Blues ở phút 69, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Nhưng ở thời điểm Chelsea cần tinh thần cao nhất, cần dồn toàn lực nhất để tìm thêm những bàn thắng, thì thêm một trụ cột của họ lại báo hại đội nhà. Lần này là Fabregas với tấm thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ ở phút 81.

Chelsea sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu muốn có thể tiến xa

9 đấu 11, Chelsea vẫn gắng gượng bằng tất cả những gì có thể, và họ thêm một lần thành công, khi trung vệ David Luiz lên tham gia tấn công, đón đường chuyền ngược bằng đầu đẳng cấp của Morata để rút ngắn cách biệt còn 2-3. 

Nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ để Chelsea làm nên điều kỳ diệu. Họ vẫn tay trắng rời sân với tỉ số thua 2-3 và HLV Conte sẽ còn rất rất nhiều việc phải làm để bảo vệ ngai vàng của The Blues.

Kết quả một số trận đấu khác tối 12-8:

Bị 2 thẻ đỏ, ĐKVĐ Chelsea bị quật ngã đau đớn ngay vòng mở màn ảnh 5