"Bẻ nanh" Quỷ đỏ, Pháp lần thứ 3 vào chung kết World Cup

ANTD.VN - Gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc đối đầu với người Bỉ, nhưng cuối cùng, bản lĩnh và sự gan lì đã giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0, qua đó thẳng tiến vào chơi trận chung kết World Cup thứ 3 trong lịch sử của mình.

Đây là một trận đấu mà cầu thủ hai đội đã không còn xa lạ gì nhau, khi phần lớn là đồng đội hoặc đối thủ chạm mặt nhau thường xuyên tại Ngoại hạng Anh hoặc La Liga. Chính vì thế, cả hai chẳng cần thăm dò nhiều mà đá ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên.

Hazard (đỏ) chơi đầy nỗ lực nhưng không một lần chiến thắng được hàng thủ của Pháp

Trong khi Bỉ cầm bóng nhiều hơn, thì Pháp chủ động thu mình với một hàng thủ nhiều tầng, được tổ chức chặt chẽ để chờ cơ hội. Theo thống kê, ở trận đấu này, Pháp chỉ kiếm soát bóng 40% so với 60% của Bỉ.

Tuy nhiên, khả năng cầm bóng ấy chẳng mang lại hiệu quả tích cực như HLV Roberto Martinez mong muốn. Cả trận, Bỉ chỉ tung được 9 cú sút về phía khung thành Hugo Lloris, trong khi các chân sút của Pháp dứt điểm tới 19 lần.

Giroud bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn của đội bóng áo lam

Không như trận tứ kết với Brazil, Lukaku hoàn toàn "biến mất" với sự theo kèm quá chặt của Varane. Trong khi đó, Eden Hazard không thể bùng nổ vì thiếu sắc bén ở bước cuối, còn De Bruyne thường xuyên phải lùi quá sâu để lấy bóng, khiến hàng tiền vệ của Quỷ đỏ không còn sức sống.

Varane (xanh) luôn theo Lukaku như hình với bóng

Ở bên kia chiến tuyến, mỗi lần Pháp lên bóng là mỗi lần khung thành Courtois chao đảo. Mbappe càng ngày càng cho thấy anh chẳng khác nào một Zidane mới của Gà trống Gaulois với những pha xử lý điêu luyện. Chỉ tiếc là Giroud quá đen đủi, nếu không, Pháp đã dẫn trước từ rất sớm thay vì chịu kết thúc hiệp 1 với tỉ số 0-0.

Pha làm bàn quyết định cho Pháp tới từ cú đánh đầu của Umtiti

Dù vậy, sự trên cơ của Pháp được thể hiện ngay đầu hiệp 2. Từ tình huống đá phạt góc ở phút 51, Umtiti lao vào đánh đầu tung lưới Courtois ở cự ly gần, đưa Pháp vươn lên dẫn 1-0. Ở tình huống này, Fellaini là người trực tiếp theo kèm Umtiti, nhưng đã thất bại dù có chiều cao vượt trội.

Có được bàn dẫn trước, Pháp càng có cớ để chủ động chơi phòng ngự phản công. Với một đội hình thấp, nhiều tầng và được tổ chức rất khoa học, các học trò của HLV Didier Deschamps đã thành công trong việc bịt đường vào khung thành Lloris, bất chấp người Bỉ đã thay mọi phương án và dùng mọi kế sách tiếp cận.

ĐT Pháp đã vào chung kết World Cup 2018 một cách đầy xứng đáng

Thậm chí, lẽ ra, cách biệt đã lớn hơn 1-0 cho Pháp nếu như Griezmann, Mbappe hay Tolisso tận dụng thành công những cơ hội phản công của mình vào cuối trận, khi đội hình của Bỉ đã dâng lên hết.

Nhưng dù sao, tỉ số 1-0 cũng đã là quá đủ để Gà trống Gaulois cất cao tiếng gáy, tiến vào trận chung kết thứ 3 trong lịch sử của mình, sau các năm 1998 và 2006. Đối thủ của Pháp sẽ là Anh hoặc Croatia, sẽ được xác định sau trận bán kết hai lúc 1h rạng sáng mai 12-7.

Về phần mình, Bỉ vừa đánh mất cơ hội tốt nhất để "thế hệ vàng" có thể vào chung kết và đăng quang. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn còn trận tranh giải Ba phía trước để có thể kết thúc hành trình World Cup năm nay với một kỷ niệm đẹp.