Tù nhân xem trận đấu giả giữa đội tuyển Nga và Arập Xê-út ngày 14-6 tại nhà tù Kamiti gần Nairobi, nhà tù lớn nhất Kenya
Các "cầu thủ" vận động trước khi bước vào trận đấu
Ban quản lý nhà tù cũng trang bị đầy đủ tất và giày đinh chuyên nghiệp cho “cầu thủ”
Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, gần thời gian trận cầu thật ở Nga mà đáng lẽ họ đã được xem nếu không “lỡ” sa chân vào tội lỗi
Thay vì sân cỏ, các “cầu thủ” chơi trên sân đất, song với họ đây vẫn cứ là một đặc ân chỉ có trong kỳ diễn ra ngày hội lớn nhất hành tinh
Một số phạm nhân không được ra sân, đành xem qua cửa sắt
Một pha tranh bóng quyết liệt
Bảng phấn được thay cho bảng điện tử trên sân đấu thật
Trận đấu cũng có thời lượng tương đương các trận đấu chính thức của World Cup
Có 8 đội bóng sẽ tham gia giải này, giúp tù nhân phần nào “nguôi ngoai” cơn thèm World Cup
Sau mấy chục phút tạm quên hiện thực, tù nhân mặc áo tù trở lại khi trận bóng kết thúc
Dòng chữ “Phạm tội là không tốt” in trên áo hy vọng sẽ nhắc nhở tù nhân về cách hành xử theo pháp luật để có cơ hội được xem kỳ World Cup tới