Cả THPT Ngô Gia Tự (xanh) và THPT Xa La bước vào trận "derby Hà Đông" ở bảng Q trong bối cảnh buộc phải thắng
Trong khi Xa La đã đá hai trận và có 3 điểm, thì các cầu thủ Ngô Gia Tự mới có 1 điểm sau trận hòa đầu tiên
Việc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp càng khiến cho cuộc đối đầu giữa họ thêm căng thẳng
Trên khán đài, cả trăm CĐV trường Ngô Gia Tự đến với cờ và băng rôn cổ động cho các cầu thủ thân yêu
Gạch nối giữa những thế hệ này chính là đội bóng THPT Ngô Gia Tự
Rất nhiều niềm tin đã được trao gửi nơi các cầu thủ
Trong khi đó, trường Xa La cũng sôi động không kém dù CĐV đến sân khiêm tốn hơn
Sự có mặt của các CĐV cuồng nhiệt như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ dưới sân
Hai đội ăn miếng trả miếng, và THPT Xa La là những người mở tỉ số trước do công của Xuân Việt
Niềm hân hoan của đội bóng áo đỏ
CĐV Xa La bắt đầu màn "náo động" khán đài
Để thua trước, THPT Ngô Gia Tự buộc phải tràn lên tấn công
Trận đấu diễn ra mỗi lúc một căng thẳng và hấp dẫn
Và ở phút 37...
... trường Ngô Gia Tự cũng có điều mình cần, là bàn san bằng tỉ số 1-1
Đây là tình huống sai lầm của thủ môn đối phương
Tuy nhiên điều đó không quá quan trọng
CĐV Ngô Gia Tự mở hội
Tỉ số hòa đồng nghĩa hai đội sẽ khó có cơ đi tiếp
Chính vì thế, cả hai nỗ lực tấn công trong những phút ít ỏi còn lại
Quá căng thẳng nên nhiều cầu thủ đã bị chuột rút
Và trên sân cũng xảy ra nhiều va chạm...
... dẫn đến chấn thương
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Dù chưa chính thức dừng bước, nhưng với chỉ 4 điểm, đây được coi như lời chia tay đẹp của THPT Xa La. Trong khi đó, THPT Ngô Gia Tự (2 điểm) vẫn còn 1 trận đấu nữa trước đội nhất bảng Q là Tây Hồ (6 điểm), với hy vọng vô cùng mong manh, trở thành 1 trong 9 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất vào vòng hai nếu thắng.