Thái Lan (xanh) bước vào cuộc đọ sức với Việt Nam với mục tiêu không gì khác hơn 3 điểm (Ảnh: Changsuek)
Đây là trận ra mắt chính thức của HLV Akira Nishino, nên người Thái càng có lý do để quyết tâm lấy lại thanh danh hơn
Tuy nhiên, trước các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc
"Messi Thái" Chanathip nhận được sự "chăm sóc" rất kỹ của hàng thủ ĐT Việt Nam
Tiền vệ Supachok sau một cơ hội bị bỏ lỡ
Thái Lan chơi với sơ đồ sử dụng "tiền đạo ảo", nhưng sức sáng tạo của hàng tiền vệ đội chủ nhà cũng không cao
Ngay cả khi trung phong Supachai vào sân ở hiệp 2, mọi chuyện cũng không khả quan hơn
Supachai tỏ ra đơn độc trên hàng công Thái Lan
Vào phút 90+4, người Thái có cơ hội rất tốt để mở tỉ số khi Supachok đối mặt Đặng Văn Lâm (Ảnh: Sport5)
Tuy nhiên, tiền vệ số 7 của đội chủ nhà đã không thắng được Lâm "Tây"
Các đồng đội an ủi Supachok, đó cũng là tình huống cuối cùng trước khi trận đấu khép lại
Nỗi thất vọng của cầu thủ mới 21 tuổi
Cả Supachok lẫn Chanathip đều bất lực trước hàng thủ ĐT Việt Nam
Nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng Supachok mặt buồn như đưa đám
Thái Lan hòa mà như thua ở trận đấu trên sân nhà
HLV Nishino cũng cho rằng ông cảm thấy xấu hổ vì trận hòa này
Về phần mình, ĐT Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á, và việc giành được 1 điểm ở sân Thammasat là hoàn toàn xứng đáng.