Chelsea (xanh) đã khởi đầu không hề tệ trước các nhà ĐKVĐ Champions League - Liverpool
The Blues mở tỉ số trước ở phút 34...
... do công của Olivier Giroud
Kante cũng có một trận đấu xuất sắc khi được đá chính trở lại, bao phủ gần như toàn bộ hàng tiền vệ đội bóng áo xanh
Bên cạnh đó, tân binh Pulisic cũng cho thấy tiềm năng lớn của mình với màn trình diễn ấn tượng trên hàng công
Nhưng Chelsea đã thua trong một trận đấu mà Sadio Mane quá hay và Liverpool may mắn hơn trên chấm 11m
Số 10 của Liverpool lập một cú đúp
Hàng thủ The Blues thiếu hẳn một chốt chặn tầm cỡ để ngăn cản Mane ghi bàn
Được đánh giá thấp hơn, Chelsea đã nỗ lực và ngoan cường trong suốt 120 phút, nhưng không đủ
Jorginho tưởng như đã giúp đội bóng áo xanh lấy lại tất cả...
... sau khi gỡ hòa 2-2 trên chấm penalty ở hiệp phụ
Nhưng đây lại là hình ảnh đáng nhớ nhất của Chelsea ở trận này, chứ không phải khoảnh khắc nâng cúp vô địch
Vì trên chấm luân lưu 11m định mệnh, Chelsea đã thua 4-5 khi tài năng trẻ Tammy Abraham là người duy nhất sút hỏng sau 10 loạt đá của cả hai đội
Thủ thành Adrian ăn mừng trong khi Abraham cúi đầu thất vọng
Liverpool bước lên ngôi vô địch Siêu cúp châu Âu 2019...
... nhưng Chelsea một lần nữa đã để lại rất nhiều tín hiệu tích cực từ trận đấu này. Ít nhất, các học trò trẻ của HLV Lampard đã chơi ngang ngửa và sòng phẳng trước một The Kop đang trong thời kỳ sung mãn nhất với vị thế "nhà vua" ở châu Âu.