Chiều 17-11, THPT Ngô Sỹ Liên bước vào trận bán kết 1 trước đội bóng đáng gờm THPT Phúc Lợi (áo vàng)
Trên đường vào bán kết, THPT Phúc Lợi ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới ở 3 trận gần nhất
Đúng với phong cách của mình, THPT Phúc Lợi tấn công ngay từ thời điểm khai cuộc
Vũ Thành Công (trái), một trong những điểm sáng trên hàng công đội bóng áo vàng
Các cầu thủ Phúc Lợi còn được sự cổ động cuồng nhiệt của các CĐV...
... nhiệt thành và sôi động trên khán đài
Sau những đợt tấn công liên tiếp...
... chính Thành Công là người mở tỉ số cho trường Phúc Lợi ở phút 18
Có lợi thế về điểm, tâm lý lại thoải mái, những tưởng THPT Phúc Lợi sẽ tấn công dồn dập và ghi thêm bàn thắng để trận đấu sớm an bài...
... nhưng điều đó đã không xảy ra
THPT Ngô Sỹ Liên cho thấy họ là đội bóng biết "nhẫn" đúng lúc
HLV Nguyễn Xuân Trường chỉ đạo các học trò trường Phúc Lợi
HLV Lê Đăng Dương muốn các cầu thủ của mình tập trung tối đa
Không bị dao động bởi bàn thua, các cầu thủ đến từ Chương Mỹ bình tĩnh giữ cự ly đội hình
Họ cũng tạo ra một vài tình huống nguy hiểm
Trận đấu "nóng" trên khắp mặt sân bởi những pha va chạm
Trọng tài buộc phải hạ nhiệt bằng thẻ phạt
Bị thủng lưới trước nhưng THPT Ngô Sỹ Liên vẫn ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ
Họ khiến đối phương gặp nhiều khó khăn...
... trong việc tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt
Trận đấu mỗi lúc diễn ra một căng thẳng hơn
Rất ít khoảng trống được tạo ra
Các chấn thương cũng xảy ra nhiều hơn
Nhưng 5 phút trước khi hết giờ, điều kỳ diệu đã đến với THPT Ngô Sỹ Liên
Từ một đường bóng bổng, Quang Khương tận dụng thành công gỡ hòa 1-1 cho đại diện Chương Mỹ
Quang Khương cho thấy cầu thủ này vẫn là chân sút chủ lực của đội bóng áo đỏ
1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của hai hiệp chính. Điều đó khiến THPT Phúc Lợi và THPT Ngô Sỹ Liên phải bước vào loạt luân lưu để tìm ra đội vào chung kết
Và tại đây, dường như việc chưa phải trải qua loạt đá luân lưu nào tại mùa giải năm nay đã khiến các cầu thủ Phúc Lợi bị "khớp"
Họ thực hiện hỏng cả 3 quả đá của mình, trong khi trường Ngô Sỹ Liên dù chỉ thành công 1 lần, cũng là quá đủ
1-0 nghiêng về THPT Ngô Sỹ Liên là tỉ số cuối cùng của loạt luân lưu
Giấc mơ thành hiện thực, THPT Ngô Sỹ Liên vỡ òa vào chung kết lần đầu tiên
Khó có thể diễn tả cảm xúc...
... của thầy và trò tập thể đến từ Chương Mỹ lúc này
Trong khi đó, thầy trò THPT Phúc Lợi động viên nhau không gục ngã
Họ vẫn còn 1 trận tranh HCĐ ở phía trước, và vẫn có quyền tự hào về những gì thật tuyệt vời đã mang đến giải báo An ninh Thủ đô năm nay.