Từ đêm qua (8-12), hàng nghìn người Malaysia đã xếp hàng chờ mua vé xem chung kết lượt đi AFF Cup 2018, dù BTC phải 10h sáng nay mới bán vé
Thời tiết ở Kuala Lumpur lúc này khá đẹp
Nhiều CĐV dự trữ đồ ăn thức uống để sẵn sàng canh ở đây trong nhiều tiếng đồng hồ
Thậm chí cả chiếu, chăn, gối... để qua đêm bên ngoài sân, với hy vọng giữ được chỗ trong hàng dài xếp hàng
Giá vé cho trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil khá dễ chịu, dao động từ 40-50 ringgit dành cho người lớn (tương đương 220.000 đồng - 280.000 đồng) và 5 ringgit cho trẻ em (tương đương 28.000 đồng)
... mức giá này thấp hơn nhiều so với ở Việt Nam, nên có thể hiểu vì sao người ta nhận định rằng sân Bukit Jalil ở trận tới sẽ không còn một chỗ trống
Trước khi bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ qua kênh truyền thống, LĐBĐ Malaysia đã bán một nửa số ghế sân Bukit Jalil (khoảng 40.000 vé) qua kênh online
Có thể thấy nhu cầu của người dân Malaysia vẫn còn rất lớn
ĐT Malaysia vừa thua ĐT Việt Nam 0-2 ở vòng bảng, và trong lịch sử, họ cũng thua chúng ta 6 lần, trong khi chỉ thắng 3 tại AFF Cup
Tất cả CĐV này đều đang háo hức chờ màn tái đấu của đội tuyển nước mình trước ĐT Việt Nam
Trận chung kết lượt đi của AFF Cup năm nay giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h45 (giờ Việt Nam) ngày 11-12, trên sân Bukit Jalil. Ở lần chạm trán gần nhất tại đây, ĐT Việt Nam thắng 2-1.