Hàng vạn người hâm mộ đổ ra đường phố ở thủ đô Zagreb để chào đón những người hùng Croatia trở về
Để thua Pháp trong trận chung kết và không thể vô địch, nhưng các cầu thủ Croatia vẫn là những người hùng dân tộc của đất nước chỉ có hơn 4 triệu dân này
Các cầu thủ Croatia phấn khích với không khí chào đón lớn chưa từng có
Mario Mandzukic ký tặng người hâm mộ lên một chiếc mũ bảo hiểm
Máy bay trực thăng mang theo quốc kỳ trong sự phấn khích của các CĐV phía dưới quảng trường
Người Croatia hẳn vô cùng tự hào về các cầu thủ của họ
Đội bóng của HLV Dalic được chào đón chẳng khác nào những nhà vô địch
Buổi lễ ăn mừng ngôi Á quân cũng kéo dài từ ban ngày...
... cho đến tối khuya
Ivan Rakitic ngọt ngào bế người vợ của mình lên và trao cho cô nụ hôn cháy bỏng
Một không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt với pháo sáng và pháo hoa ngợp trời
HLV Dalic được các học trò tôn vinh
Dù thế nào, việc giành ngôi Á quân thế giới vẫn là sự kiện trọng đại của bóng đá Croatia. Modric và các đồng đội vẫn là niềm tự hào số 1 của người dân đất nước vùng Balkan này.