Real Madrid của Hazard (phải) đầy tự tin trong chuyến hành quân đến nước Pháp, khi đội chủ nhà PSG thiếu 3 trụ cột quan trọng trên hàng công là Neymar, Mbappe và Cavani
Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia sớm bị dội một gáo nước lạnh, khi Di Maria mở tỉ số ngay phút 14
Ngôi sao người Argentina dứt điểm 1 chạm hoàn hảo hạ Courtois sau đường chuyền từ cánh trái của Juan Bernat
Di Maria và kiểu ăn mừng trái tim quen thuộc
Có thể hiểu cho cảm xúc của anh...
... khi Real Madrid là đội bóng từng ruồng bỏ ngôi sao này
Nhưng bi kịch cho đội khách là Di Maria không chỉ dừng lại ở đó
Phút 33, cựu sao Real và M.U dứt điểm miễn chê từ ngoài vòng cấm, một lần nữa buộc Courtois vào lưới nhặt bóng
PSG tạm dẫn Real Madrid 2-0 sau hơn nửa tiếng thi đấu
Ít ai ngờ Di Maria lại chơi hay đến vậy...
... trong ngày đối mặt đội bóng cũ
HLV Zidane hoàn toàn bó tay với cặp trung vệ Varane và Militao, trong bối cảnh Ramos vắng mặt
Trên hàng công, Eden Hazard là một trong những cầu thủ nỗ lực nhất của Real, nhưng lại vô hại
Hazard luôn nhận được sự chăm sóc rất kỹ từ các tiền vệ và hậu vệ PSG
Sự thất vọng bao trùm lên đội khách khi các cơ hội cứ thế trôi qua
Benzema cũng không khá hơn
Ngay cả Bale, cũng từng đưa được bóng vào lưới PSG ở phút 36...
... nhưng bàn thắng lại bị từ chối sau khi trọng tài tham khảo VAR và phát hiện ra lỗi chạm tay của ngôi sao xứ Wales
Trong những phút còn lại, Real Madrid miệt mài tấn công nhưng không những không thể ghi bàn, mà còn nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ bởi Thomas Meunier
3-0 cho PSG là kết quả cuối cùng. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất tại lượt trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League năm nay.