Trận đấu đáng chờ đợi nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active trên SVĐ Tây Hồ, giữa THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan (đỏ)
CĐV hai đội đã đến và nêm chật khán đài. Trong đó, fan hâm mộ trường Phùng Khắc Khoan không quản ngại đường sá xa xôi, hơn 1.000 người vượt hơn 30km đến tiếp thêm tinh thần cho đội nhà
Tất cả cho thấy sự cuồng nhiệt, văn minh và có tổ chức của mình
Họ theo sát diễn biến trận đấu và như ngọn lửa thôi thúc các cầu thủ dưới sân
Đáng tiếc là trong 50 phút chính thức, Vua phá lưới Phùng Khắc Khải (12 bàn) không thể ghi bàn để trở thành chân sút xuất sắc nhất sau 18 năm tuổi của giải
Tỉ số hòa 0-0 trong hai hiệp chính...
... buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu
Và sau 7 lượt đá, THPT Phùng Khắc Khoan thua trận với tỉ số 3-4. Đây cũng là lần thứ 3 họ để thua ở chung kết.
Nhưng thật ngạc nhiên là trên khán đài, không CĐV nào bỏ về. Không ai rời bỏ đội bóng trong thời điểm đó. Ngược lại, tất cả vẫn nán lại, hô vang tên trường, tên các cầu thủ, vỗ tay cổ vũ mạnh mẽ và nhiệt thành hơn gấp bội.
Các CĐV THPT Phùng Khắc Khoan cho thấy đội khi trong bóng đá, danh hiệu không phải là tất cả. Chiến thắng chính mình và chiến thắng được tình cảm của người hâm mộ mới là điều quan trọng nhất, nhất là ở lứa tuổi mới còn đang chập chững vào đời như tuổi học trò.