THPT Hà Nội Academy (áo đỏ) là đội bóng không có "thói quen" tiến sâu ở những mùa trước
Nhưng năm nay, họ đã chơi hoàn toàn khác vào lọt tới vòng 1/8, trước khi phải dừng bước vì thiếu may mắn trên loạt luân lưu
THPT Chu Văn An, nhà vô địch mùa đầu tiên, không thua một trận nào ở giải năm nay (thắng 1, hòa 2) nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng
Đây là điều gây tiếc nuối vì THPT Chu Văn An có nhiều cầu thủ tốt, đá ăn ý
Dù không thể đi xa, nhưng các CĐV ngôi trường này hoàn toàn có thể tự hào về các cầu thủ của mình
THPT Đoàn Thị Điểm (áo vàng) cũng là một cái tên từng gây sốt
Đội bóng này là tập thể duy nhất từng đánh bại được THPT Nguyễn Thị Minh Khai (đội lên ngôi vô địch cuối mùa giải) 1-0 ở vòng bảng
THPT Hồng Thái (áo vàng) thiếu chút nữa đã chặn đứng được THPT Trần Quốc Tuấn
Dừng bước ở vòng 1/8, nhưng THPT Hồng Thái đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ
Đội bóng tiếp theo phải nhắc tên chính là THPT Lê Lợi
Văn Triệu và các đồng đội đã có một giải đấu quá nhiều kỷ niệm
Nếu duy trì được lực lượng tốt, THPT Lê Lợi hoàn toàn có thể tiến xa hơn ở mùa sau
Những trận đấu của THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) luôn cởi mở và đầy ắp bàn thắng
Đây là một trong những đội đá tấn công hay nhất tại giải
Nếu có giải "Cống hiến", nó hẳn sẽ thuộc về đại diện đến từ Hà Đông này
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (áo trắng) cũng là đội bóng có lối chơi cuốn hút và đầy cảm xúc
Đội bóng này hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu biết cân bằng giữa tấn công và phòng ngự
THPT Dương Xá (Gia Lâm) là đội cũng luôn mang lại sự thích thú cho các khán giả
THPT Dương Xá và THPT Tây Hồ là hai đội bóng đã "kết nghĩa" sau mùa giải này
Công bằng mà nói, THPT Tây Hồ cũng có thể tiến xa hơn nếu họ biết cách vượt qua chính mình
Tuy nhiên, dù sao, những gì đã mang tới cũng là đủ để các CĐV và cầu thủ THPT Tây Hồ có một kỷ niệm đẹp
THPT Lê Văn Thiêm là đội càng vào sâu càng tiến bộ
Họ cũng mang lại những phút giây thăng hoa cho các CĐV, đặc biệt là việc ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng trận tranh giải Ba với THPT Ngô Thì Nhậm
THPT Lê Văn Thiêm chỉ không may trên chấm luân lưu, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Việc được thi đấu trên sân Hàng Đẫy cũng đã là một kỷ niệm thật ý nghĩa với họ
THPT Ngô Thì Nhậm, với tấm HCĐ, cũng đã có mùa giải tuyệt vời, như một món quà lớn dành tặng cho các thầy cô và học sinh trong trường
THPT Nguyễn Gia Thiều (áo đỏ) cũng đã có những trận đấu đầy sự cống hiến
Nếu may mắn hơn, họ đã ghi tên mình vào tứ kết
Nhưng dù sao, THPT Nguyễn Gia Thiều đã để lại một chặng đường có thể tự hào
Nhiều người tiếc nuối khi THPT Nguyễn Tất Thành sớm bị loại
Cũng đúng thôi, bởi Duy Anh và các đồng đội luôn biết cách tạo hứng khởi trên sân, dù trong hoàn cảnh nào
Nhân Chính (áo đỏ) cũng là cái tên mà nhiều CĐV mong họ sẽ tiến sâu hơn là tứ kết
Màn trình diễn của họ ở mùa này mang đến rất nhiều hứa hẹn cho mùa giải 2018 tới
THPT Quang Trung (áo vàng) từng được coi như một ứng cử viên vô địch
Họ có những cầu thủ tốt, và một lối chơi không quá mỹ miều nhưng luôn hợp lý
May mắn có thể đã ngoảnh mặt với THPT Quang Trung khi họ không thể tiến sâu hơn vòng tứ kết, nhưng trong trái tim các CĐV đội bóng này, họ luôn là số 1
THPT Vân Tảo được ví von như hiện thân của bóng đá đẹp
Những cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật và chơi đập nhả ăn ý của THPT Vân Tảo đã để lại rất nhiều ấn tượng ở mùa giải năm nay
THPT Trí Đức (áo trắng) tưởng như đã chặn được ĐKVĐ mùa 2016 là THPT Trần Quốc Tuấn, khi là đội đầu tiên ghi bàn vào lưới đối thủ này ở vòng 1/16
Dù sau đó, đội để thua ngược, nhưng cách chơi tự tin của Trí Đức thực sự đã trở thành nguồn cảm hứng cho các đối thủ của Trần Quốc Tuấn sau này, trong đó có nhà vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Lần đầu tiên dự giải, THPT Việt Hoàng cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc khi vượt qua vòng bảng
Đội bóng này có một môi trường rất tốt để phát triển, và đây là cái tên sẽ còn được chú ý ở những mùa tới
Tất nhiên, không thể không nhắc đến THPT Trần Quốc Tuấn trong những đội bóng mang lại nhiều cảm xúc nhất. Dù không thể lần thứ 4 liên tiếp vô địch, nhưng đội bóng ở quận Nam Từ Liêm này vẫn là thương hiệu số 1 tại giải
Màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu "chụm đầu giậm chân" luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều đối thủ khác
Cuối cùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhà vô địch mùa 2017, xứng đáng là tập thể mang tới cảm xúc mãnh liệt nhất
Họ đã chiến thắng trong một mùa giải mà không ai nghĩ họ sẽ vô địch nếu nhìn vào vòng bảng. Đơn giản, thầy và trò THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã trưởng thành sau từng trận, biết cách chiến thắng chính mình và càng chơi càng hay.
Cho đến giờ, cầu thủ, các thầy cô và học sinh trong trường vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Với chức vô địch lần thứ ba này, họ chỉ còn kém THPT Trần Quốc Tuấn đúng 1 lần đăng quang.