"Thề son sắt" với Barca, Xavi làm buồn lòng các đại gia nước Anh

ANTĐ - Tuyên bố muốn gắn bó trọn đời với Barcelona mới đây của Xavi đã làm buồn lòng các đại gia nước Anh đang muốn có chữ ký của tiền vệ 34 tuổi, trong đó có Man City, Chelsea, Arsenal hay M.U.

Kể từ khi được đôn lên đội hình chính ở sân Nou Camp, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia – Xavi Hernandez đã có 704 trận ra sân trong màu áo Barcelona. Tài năng cùng sự gắn bó của Xavi với đội bóng xứ Catalonia, khiến anh trở thành một trong những huyền thoại sống của Barca, dù mới bước sang tuổi 34.

Chính vì vậy, ngay khi biết tin HLV Tata Martino đang muốn chiêu mộ David Silva của Man City để thay thế Xavi đã luống tuổi, các đội bóng lớn của Premier League như Chelsea, Arsenal, hai đội bóng thành Manchester đều vào cuộc, nhằm thuyết phục tiền vệ này chuyển sang thi đấu ở xứ sở sương mù.

Barca luôn ở trong tim Xavi

Tuy nhiên, không giống như hai “đàn em” ở lò La Masia, từng chuyển sang khoác áo Arsenal và M.U rồi mới quay trở lại sân Nou Camp là Cesc Fabregas và Gerard Pique, đội phó Xavi vừa thể hiện quyết tâm và khao khát gắn bó với Barcelona cho đến khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

“Từ lâu luôn có những liên hệ giữa Chelsea, M.U, Man City hay Arsenal để có thể đưa tôi sang chơi bóng ở nước Anh. Hiện giờ vẫn luôn xuất hiện những tin đồn như vậy. Tuy nhiên, tất cả đều không có cơ sở bởi tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Barcelona, CLB duy nhất trong sự nghiệp của mình”, Xavi khẳng định.

“Quan điểm của tôi là rất rõ ràng, không chỉ là 1 cầu thủ, tôi còn là fan của Barca và trong trái tim mình luôn chỉ có Barca. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đâu đó hay chơi bóng cho một đội bóng khác. Tất cả những đội bóng lớn ở nước Anh đều hiểu rằng, việc có chữ ký của tôi là điều không thể”, tiền vệ 34 tuổi chia sẻ.