Thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan tới chùa tưởng niệm thợ lặn thiệt mạng

ANTD.VN - Các thành viên trong đội bóng thiếu niên được cứu ra khỏi hang động ngập nước ở miền Bắc Thái Lan đã cầu nguyện cho người thợ lặn thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu.

Các thành viên đội bóng thiếu niên cầu nguyện tại chùa

12 cậu bé và huấn luyện viên đã được xuất viện về nhà vào hôm 18-7 sau hơn 3 tuần.

Hôm 19-7, nhóm đã tới một ngôi chùa Phật giáo ở địa phương. Theo nghi lễ truyền thống địa phương, một nhà sư nắm lấy đầu sợi dây trắng quấn quanh đầu mỗi cậu bé và cầu nguyện để giúp họ xua tan hiểm nguy và bất hạnh.

Tuần sau, các cậu bé sẽ vào chùa để tu hành một thời gian ngắn để có thể cầu nguyện nhiều hơn cho người thợ lặn cũng như giải thoát bản thân khỏi những linh hồn quỷ dữ.

Cựu đặc nhiệm Hải quân Thái Lan Samarn Kunan tình nguyện tham gia chiến dịch giải cứu nhưng thiệt mạng vào ngày 6-7 khi đặt bình dưỡng khí dọc theo lối thoát ra ngoài. Các cậu bé dành phút mặc niệm trước di ảnh của anh Kunan.