Sự thật về Anna Sorokin - "tiểu thư con nhà giàu" làm khuynh đảo giới thượng lưu New York

ANTD.VN - Chỉ là một thực tập sinh của tạp chí nghệ thuật, Anna Delvey, hay còn gọi là Anna Sorokin đã khoe mình được thừa kế gia tài khổng lồ ở Đức và sống cuộc sống cực kỳ “sang chảnh”. Ít ai ngờ, “tiểu thư con nhà giàu” 28 tuổi này lại là “siêu lừa” làm khuynh đảo giới thượng lưu New York.

Một số người cho biết, “siêu lừa” Anna Sorakin không thể thành công như vậy nếu cô ta không chăm chút cho tài khoản Instagram để tạo vỏ bọc là một cuộc sống giàu sang đáng mơ ước. Tuy nhiên, cuộc sống “ảo” đó đã chấm dứt kể từ khi cô ta bị bắt giữ vào tháng 10-2017 và chính thức bị kết tội hôm 9-5 với mức án phải đối mặt là từ 4 đến 12 năm tù. 28 tuổi, sinh ra ở Nga, quốc tịch Đức. Anna bị cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân và doanh nghiệp với số tiền lên đến 275.000 USD. 

Sự thật về Anna Sorokin - "tiểu thư con nhà giàu" làm khuynh đảo giới thượng lưu New York ảnh 1Ra tòa, “siêu lừa” Anna Sorikin vẫn thuê người chăm chút cho vẻ ngoài của mình

“Người thừa kế” sang chảnh

Theo Tạp chí New York, Anna Delvey đã sống một cuộc sống mà nhiều cô gái châu Âu mơ ước: Thường trú tại khách sạn hạng sang ở New York, những bữa tiệc gặp gỡ với giới thượng lưu, bay qua Đại Tây Dương để dự lễ khai trương các triển lãm nghệ thuật hay tới Venice Biennale - triển lãm nghệ thuật đương đại rất độc đáo với những tác phẩm ấn tượng của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Anna Sorakin đã từng thuê một chiếc máy bay phản lực tới Omaha dự hội nghị đầu tư hàng năm Berkshire Hathaway để gặp tỷ phú Warren Buffett, bất chợt thích đi nghỉ 1 tuần trong một lâu đài cổ ở Morocco hay ăn tối tại các nhà hàng sành điệu với những người nổi tiếng. Mỗi lần như thế, cô gái trẻ lại không quên cập nhật ảnh trên mạng xã hội Instagram.

Ở New York, Anna Delvey vẫn khoe với những người quen biết rằng cô ta là người thừa kế gia tài 60 triệu USD ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Cologne, Đức và đang chờ đợi tiền đổ về trước khi có thể bắt tay vào kế hoạch lớn là mở một không gian nghệ thuật tại New York. Ước mơ của người phụ nữ này là mở trung tâm nghệ thuật thị giác tại Nhà thờ Truyền giáo lịch sử ở góc Đại lộ Park và Phố Đông 22. Để biến ước mơ thành hiện thực, Anna Delvey đã thuê một nhà thiết kế đồ họa tạo logo cho Quỹ Anna Delvey và vay mượn bạn bè, người quen.

Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng yêu kiều, gu thời trang ổn định nên Anna đã tạo cho mình một vỏ bọc đáng tin cậy. Anna bắt đầu mượn tiền một số người để thanh toán cước taxi, vé máy bay và nhiều khoản khác với lý do tài sản của mình chưa kịp luân chuyển từ châu Âu về Mỹ. Với số vốn nhất định, Anna càng chú trọng đầu tư vào hình tượng cá nhân. Cô không ngại gọi champagne hạng sang, trứng cá muối, “boa” 100 USD cho những người phục vụ nhà hàng và thường xuyên lui tới bữa tiệc của người nổi tiếng. Tháng 11-2016, Anna tiếp tục đóng vai tiểu thư nhà giàu để tìm cách vay hơn 22 triệu USD. 

Cô nói khoản này sẽ được ngân hàng ở Thụy Sĩ bảo lãnh. Tuy nhiên, các ngân hàng ở Mỹ đã từ chối cho vay với lý do “không có đủ dòng tiền”. Dù sao Anna cũng vay ngân hàng được 100.000 USD. 

Sự thật được phơi bày

Anna Delvey vốn sinh ra ở Nga trước khi chuyển đến Đức khi còn nhỏ và tên thật là  Anna Sorokin. Sau này, khi bị đòi nợ, “người đẹp” chỉ cười và nói mình đã quên. Còn cha của Delvey - một cựu lái xe tải và quản lý của một doanh nghiệp cỡ trung sống ở Eschweiler, Đức - nói với Tạp chí New York: “Cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ nghe về bất kỳ quỹ ủy thác nào”. 

Vào thời điểm bị bắt vào tháng 10-2017, Anna Delvey đã để lại một đống séc, hóa đơn chưa thanh toán và những nạn nhân kinh ngạc vì bị qua mặt dễ dàng. Công tố viên cho rằng, đối tượng đã lừa đảo số tiền khoảng 275.000 USD. Câu chuyện này cũng khiến cả giới truyền thông và nghệ thuật New York chóng mặt.

Một người quen ở Berlin, nơi Delvey được cho là đã thực tập về PR thời trang, cho biết: “Về cơ bản cô ta lừa dối mọi người”. Một nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng khác là Michael Xufu Huang, người sáng lập Bảo tàng M Woods ở Bắc Kinh chia sẻ với Tạp chí New York rằng, khi cùng đi với Delvey tới Venice Biennale, ông thấy lạ đời khi được Anna nhờ đặt vé máy bay bằng thẻ tín dụng của ông, sau đó quên mất không đòi lại tiền, khoảng 2.000-3.000 USD.

Một nạn nhân lừa đảo và đối mặt với Anna Delvey trước tòa là bạn cũ của cô ta, Rachel Deloache Williams. Williams - biên tập viên ảnh của tạp chí thời trang có tiếng Vanity Fair quen biết với Anna từ chuyến du lịch đến Morocco. Rachael nói với tờ Vanity Fair: “Cô ta đã biểu diễn mọi thứ như màn ảo thuật. Tôi thật xấu hổ khi trở thành một công cụ và cũng là khán giả trong trò biến hóa ấy. Anna giống như một giấc mơ của thành phố New York nhiệm màu - nơi diễn ra những đêm hội hè bất tận. Nhưng rồi các hóa đơn đã xuất hiện” - Rachael nói. Cô gái hiện đang phải gồng gánh trả nợ 62.000 USD cho chi phí đến Morocco dù ban đầu tưởng là mình được bao khi ở 1 tuần trong ngôi biệt thự 5 sao ở Morocco với Annna Delvey. “Chạy theo để trả các món tiền ấy làm cho tôi căng thẳng. Tôi đến văn phòng trông nhợt nhạt và không làm việc gì cho ra hồn”, Williams viết.

Được biết, vào tháng 7-2019, William sẽ xuất bản cuốn sách kể về mối quan hệ với “siêu lừa” Anna với tựa đề “Bạn tôi, Anna”. Hợp đồng sách đem về cho William 300.000 USD trong khi bản quyền câu chuyện “thật như đùa” này được sang nhượng cho kênh giải trí HBO với giá 35.000 USD.

Sự thật về Anna Sorokin - "tiểu thư con nhà giàu" làm khuynh đảo giới thượng lưu New York ảnh 2“Người thừa kế rởm” khoe khoang cuộc sống xa xỉ dựa vào tiền lừa đảo của người khác

Bài học cho sự cả tin vào thứ hào nhoáng và xa hoa

Tại phiên tòa, thẩm phán Diane Kiesel cho hay bà choáng váng trước những mánh khóe lừa đảo của Sorokin suốt gần 4 năm. “Với tư cách một người thừa kế, Sorokin từng tìm cách vay một ngân hàng 22 triệu USD cho một quỹ mà cô đứng tên, tiêu 55.000 USD trong một tháng để ở khách sạn hạng sang, mua sắm đồ hiệu và các khóa tập thể thao cá nhân”, công tố viên nêu ví dụ về cuộc sống xa xỉ của “siêu lừa” này.

Công tố viên đã khẳng định bị cáo không đứng tên một xu thừa kế nào. Về phía Anna, luật sư biện hộ cho rằng thân chủ không có ý định lừa đảo mà chỉ muốn khai thác tâm lý “dễ bị quyến rũ bởi những thứ hào nhoáng và xa hoa” của một số người. “Anna chỉ đang cố tỏ ra giàu có cho đến khi cô ấy thật sự giàu có” - luật sư Todd Spodek nói trước tòa.

Ngoài án tù từ 4 - 12 năm tù, tòa còn phạt Anna 24.000 USD và yêu cầu bồi thường gần 200.000 USD. Thời gian thụ án tù của Anna sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thái độ cải tạo. Đáng chú ý, ngay cả khi ra tòa, cô này vẫn thuê một stylist riêng để chăm chút diện mạo. Trợ lý trưởng công tố viên Manhattan Catherine McCaw cho hay Sorokin “gần như không có chút hối hận nào”.

Nhưng tại sao những mánh lừa này kéo dài lâu vậy? Ben Davis của tờ Art Net cho rằng, là do Anna đã “lợi dụng nghệ thuật đương đại như một công cụ gian lận hoàn hảo. “Điều khiến tôi hứng thú với câu chuyện này là sự khéo léo phô trương cuộc sống giàu sang, cộng với mánh lừa tinh vi khiến người ta tưởng rằng cô ta có tình yêu nghệ thuật thực sự. Dù sao thì đây cũng là bài học cho những ai quá tin vào cái vẻ ngoài xa hoa bóng bẩy”.

Anna đã lợi dụng nghệ thuật đương đại như một công cụ gian lận hoàn hảo. Cô ta đã khéo léo phô trương cuộc sống giàu sang, cộng với mánh lừa tinh vi khiến người ta tưởng rằng cô ta có tình yêu nghệ thuật thực sự. Dù sao thì đây cũng là bài học cho những ai quá tin vào cái vẻ ngoài xa hoa bóng bẩy.