Sự thật phũ phàng sau vụ bắt cóc nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno

ANTD.VN - 2 tuần sau vụ bắt cóc, mẹ nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno và các nhà lập pháp của đảng Morena đã quyết định phá vỡ sự im lặng và đề nghị những kẻ bắt cóc thả bà Bueno càng sớm càng tốt. Nhưng cuối cùng, thông tin xấu nhất đã xảy ra.

Thi thể của một nữ nghị sĩ Mexico bị mất tích đã được tìm thấy trong một ngôi mộ, hơn một tháng sau khi bà bị những đối tượng có vũ trang bắt cóc trong lúc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch Covid-19.

Sự thật phũ phàng sau vụ bắt cóc nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno ảnh 1Nữ nghị sĩ Anel Bueno (cao nhất, đứng giữa) ra đi để lại niềm thương tiếc cho rất nhiều người yêu mến bà

Vụ án mạng gây chấn động

Bà Anel Bueno, một nhà lập pháp 38 tuổi đã bị bắt cóc vào ngày 29-4-2020 tại thị trấn Ixtmusuacan, bang Colima ở miền Tây Mexico. Hôm đó, bà Anel Bueno cùng các đồng nghiệp đã dành cả ngày dọn dẹp đường phố và các khu vực công cộng trong thị trấn nhỏ Tamala để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới thì những kẻ có vũ trang đi trên xe bán tải ập đến, ra lệnh cho bà lên xe. Đoạn video về cảnh bà Bueno tham gia tuyên truyền về vệ sinh là cảnh cuối cùng được đăng trên tài khoản Facebook của nữ nghị sĩ này.

Trong thông cáo ra ngày 3-6, Văn phòng công tố viên bang Colima cho biết, thi thể của bà Anel Bueno đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cùng với 3 nam giới. Việc xét nghiệm di truyền bổ sung sẽ được thực hiện sau nhưng gia đình của nữ nghị sĩ đã được thông báo từ ngày 3-6. Thống đốc Colima, ông Jose Ignacio Peralta cho biết, chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm của vụ việc và hiện tại, người đứng đầu cơ quan an ninh của bang đã từ chức.

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Thống đốc Peralta xác nhận rằng 7 thi thể được phát hiện bên trong một chiếc xe ở cảng Manzanillo là 7 sĩ quan cảnh sát tiểu bang mất tích từ bang Jalisco lân cận. 

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador đã chia buồn cùng gia đình nạn nhân và cho biết, một nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bà Bueno, một thành viên trong đảng Morena của ông. “Chúng tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao, chỉ biết là có vụ bắt giữ và có người tuyên bố chịu trách nhiệm”, ông Lopez Obrador nói thêm.

Indira Vizcaino, một chính trị gia địa phương cùng đảng Morena, đăng dòng tweet: “Sự ra đi của bạn làm tôi vô cùng đau đớn, không chỉ bởi sự thật phũ phàng này mà còn bởi sự tàn nhẫn”. Ông Vizcaino, cũng là người ủng hộ Tổng thống Lopez Obrador, cho biết chính quyền đang nỗ lực truy bắt những kẻ giết người và "mang lại công lý - cho trường hợp này và tất cả các nạn nhân tại đất nước chúng ta".

Nơi bạo lực tàn phá

Bang Coliman trong những năm gần đây đã phải đối mặt với tình trạng bạo lực ngày càng tăng cao, khiến nó trở thành bang có tỷ lệ giết người cao nhất ở Mexico vì vị trí chiến lược của nó đối với các băng đảng buôn lậu ma túy. Trong đó, các địa danh Ixtmusuacan hay Tecoman là những thị trấn ven biển đẹp như tranh vẽ nhưng lại khét tiếng là đô thị chết chóc nhất Mexico. Trong năm 2017, tỷ lệ giết người ở Tecoman 172,5 người chết trên 100.000 dân, ngang với vùng chiến sự. Năm ngoái, người ta đã phát hiện hơn 100 nghĩa trang bí mật ở đó có chứa thi thể của những người có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với tờ The Guardian của Anh, chính trị Vizcaino đã ủng hộ một trong những cam kết quan trọng của Lopez Obrador đối với người dân Mexico trước cuộc bầu cử năm đó rằng những nỗ lực chống tội phạm có tổ chức sẽ giúp giải quyết nguồn gốc tội phạm trong xã hội và không còn xảy ra tình trạng “mạng đền mạng nữa”.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Thị trưởng Tecoman, Elias Lozano, cho rằng tình trạng “đổ máu” tàn phá khu vực này là do thiếu các chính trị gia trung thực. “Đó là nguồn gốc của tất cả mọi việc. Các chính trị gia có quyền lựa chọn quyết định giữa việc đứng bên lề hoặc tham gia - và nhiều người quyết định tham gia vì có lợi ích kinh tế”, ông nói.