‘‘Quái vật” ăn thịt người vì thuốc gây nghiện

ANTĐ - Từ chuyện “quái vật” ăn mặt người ở Mỹ; bắt đối tượng xả thịt người ở Trung Quốc hay chuyện bàn chân người gửi tới văn phòng Đảng cầm quyền Canada... Thời gian gần đâyđã khiến các chuyên gia lẫn giới chức phải “đau đầu” trước câu hỏi: “Có hay không sự tồn tại của hiện tượng “quái vật” ăn thịt người trong thế giới hiện đại?”. 

Không chỉ người Mỹ mà cộng đồng thế giới cùng bàng hoàng trước vụ việc ngày 26-5 vừa qua khi vụ tấn công tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị của tên sát nhân Rudy Eugene nhằm vào Ronald Poppo, một người đàn ông vô gia cư. Hắn đã điên cuồng lao vào cắn xé khuôn mặt nạn nhân cho đến khi cảnh sát buộc phải nổ súng để hạ gục kẻ tấn công. Thủ phạm được xác định là Rudy Eugene, 31 tuổi, làm nghề rửa xe tại một đại lý xe hơi tại Miami, Mỹ. Nhiều khả năng, Rudy đã nạp một loại thuốc gây nghiện có tên là “muối tắm” trước khi thực hiện hành vi vô nhân tính. Trong khi đó, nạn nhân là ông lão vô gia cư 65 tuổi tên là Ronald Poppo. Hậu quả sau vụ tấn công, mặt ông này bị cắn nát tới 75%, bị gặm hết cả mũi, miệng và trán thì chỉ còn trơ xương. 

Chưa hết choáng váng sau vụ “ăn mặt người” rùng rợn, chỉ vài ngày sau đó, một vụ án tương tự cũng diễn ra tại Mỹ. Alexander Kinyua, sinh viên trường ĐH Bang Morgan đã thú nhận là thủ phạm giết hại người bạn cùng phòng Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie và sau đó ăn một phần não, trước khi ăn toàn bộ trái tim. Mặc dù động cơ của Kinyua vẫn chưa được làm rõ nhưng nhiều người tin rằng nó liên quan đến “niềm tin ma thuật” của người châu Phi. Kinyua đến từ Kenya - một quốc gia nằm ở Đông Phi, nơi có đức tin vô cùng mạnh mẽ rằng các bộ phận cơ thể mang đến những khả năng kỳ diệu. Trước đó báo chí cũng đưa tin, Stephen Griffiths, 40 tuổi, đang học tiến sỹ tại Bradford, Anh đã giết hại 3 gái mại dâm sau đó cắt nhỏ và ăn thịt 3 thi thể đó. Người đàn ông này đã bị xử tù chung thân cho hành động hết sức man rợ của mình. 

NHỮNG THÔNG TIN KHÓ KIỂM CHỨNG

Những tưởng các câu chuyện kể trên chỉ có thể diễn ra trong thời kỳ “đói kém”, nhưng dư luận bị sốc bởi lẽ xã hội ngày nay không làm gì có chuyện đói - kém đến thế mà vẫn có những vụ như ngày 22-5-2012, Vince Weiguang Li, người nhập cư gốc Trung Quốc không bị kết án cho dù đã chặt đầu và ăn thịt Tim McLean trên xe buýt Greyhound ở Canada trước sự chứng kiến của hành khách hôm 30-7-2008. Theo tờ Daily Mail, trong 2 cuốn sách “Bài thuốc thịt người trong văn học và văn hóa Anh trung đại” (tác giả Louise Noble, giảng viên ĐH New England, Australia) và “Xác ướp, ăn thịt người và ma cà rồng” (của giảng viên ĐH tại Durham Richard Sugg) mới được các nhà nghiên cứu người Anh xuất bản cho biết, châu Âu từng chứng kiến nhiều câu chuyện người ăn thịt đồng loại hồi thế kỷ XIX và XX. Theo đó, Vua Charles II của nước Anh từng uống loại “thuốc của Hoàng đế” được cho là hỗn hợp bột hộp sọ người với rượu.

DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC

Ngược lại khoảng thời gian cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, người dân Mỹ hẳn vẫn chưa quên hành động không thể bào chữa của người đàn ông ở Bang Ohio tên là Henry Heepe khi giết chết, chặt xác và nấu chín chính người mẹ của mình. Trước hàng loạt câu chuyện ghê rợn ấy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mặc dù hiện tượng ăn thịt đồng loại ở con người là rất hiếm trong thế giới hiện đại, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng. Đó từng là hiện tượng khá phổ biến có liên quan tới yếu tố phép thuật và là một thực tế được chấp nhận trong một số bộ lạc thời cổ đại, nhà nhân chủng học William Arens tại Đại học bang New York cho biết. Và trong khi dư luận thi nhau phỏng đoán - giả định về sự xuất hiện của những “thây ma ăn thịt người” thì giới khoa học lại tin rằng ma túy, hiện tượng mê tín dị đoan cũng như những niềm tin nhuốm màu thần bí mới là câu trả lời.

Theo nhận định ban đầu, một loại thuốc gây nghiện có tên “muối tắm” chính là nguyên nhân của hành động vô cùng man rợ kể trên. “Muối tắm” là tên lóng của các sản phẩm chứa methylenedioxypyrovalerone (MDPV) hoặc mephedrone, chất kích thích gây ảo giác. Các hóa chất này mang lại cảm giác “phê”, bay bổng, nhưng cũng có thể gây co giật, tim đập nhanh, hoang tưởng, kết hợp với sức mạnh bất thường dẫn đến bị ảo giác và dễ gây ra bạo lực khủng khiếp. Paul Adams, bác sỹ tại Bệnh viện Jackson Memorial cho rằng loại thuốc kích thích có tên “muối tắm” chính là nguyên nhân của vụ tấn công. Cocaine và những loại thuốc LSD mới có thể gây ra tình trạng cuồng loạn, nghĩa là bạn không ý thức được điều gì đang diễn ra, không kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình.

Armando Aguilar, chuyên gia thuộc Hiệp hội Cảnh sát Miami tin rằng tên thủ phạm đã sử dụng một dạng mới của thuốc gây ảo giác LSD. Eugene đã bị bắt khoảng 7 lần trong suốt 5 năm vì những vụ án liên quan tới cần sa. Anh ta từng lấy vợ nhưng đã li hôn vì sử dụng bạo lực với vợ. “Khi nào thấy một người cởi bỏ hết quần áo và trở nên bạo lực thì có khả năng sự điên dại đó bắt nguồn từ việc sử dụng thuốc kích thích quá liều” - Ông Aguilar nói - “Họ cảm thấy bên trong cơ thể như thiêu, như đốt”. “Bạn sẽ nổi giận và có sức mạnh siêu nhiên. Những người đang ở trong trạng thái đó thì không biết chuyện gì đang xảy ra” - Greg Purvis, Giám đốc Trung tâm cai nghiện ở miền Bắc Nova Scotia nhận định. Ngày 27-5, Wayne Carter, một cư dân New Jersey (Mỹ) đã tự cắt ruột của mình và ném về phía cảnh sát. Lực lượng đặc nhiệm SWAT đã được điều động tới nơi xảy ra vụ việc để khống chế Carter cho rằng nguyên nhân của vụ này có thể là do thuốc kích thích. Trước đó, vào thập niên 60, đã có một loại thuốc tiền thân của MDPV được phát triển để chữa mỏi cơ nhưng đã bị ngừng lại do mức độ nguy hiểm quá cao. Loại thuốc này cũng đem lại nhiều tác dụng phụ như làm tăng thân nhiệt từ bên trong, gây ra các chứng về tim mạch và thoái hóa cơ.

Ngày nay, loại thuốc này được bán dưới cái tên “muối tắm” trong những bao bì dán nhãn Kush Blitz, Lovey Dovey, White Lightning cùng dòng chữ “KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI” để che mắt các nhà chức trách. Một điều nguy hiểm hơn là loại thuốc này gây nghiện mức độ cao và giá thành lại rẻ. Theo ông Purvis, một người sử dụng thuốc từng tiết lộ rằng với lượng cocaine giá 150 USD, anh ta có thể phê thuốc trong 5 tiếng nhưng với 150 USD “muối tắm”, trạng thái ấy sẽ kéo dài tới 1 ngày rưỡi. “Muối tắm” đã bị cấm ở Florida vào năm 2011 nhưng dạng mới của thuốc này đang phổ biến gần đây. Ngoài Miami, các Bang Florida, Michigan và Hawaii cũng ban hành lệnh cấm tiêu thụ và buôn bán loại “muối tắm” này. Cảnh sát Miami, Mỹ vừa phải ban bố một cảnh báo về loại ma túy kích thích ăn thịt người và nhắc nhở các sỹ quan cảnh sát phải cẩn trọng khi đối mặt với những kẻ có dấu hiệu dùng loại thuốc này. Một số nước như Vương quốc Anh, Phần Lan, Australia, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều đã đưa MDPV vào danh mục hạn chế hoặc cấm.