Nga: Bắt giữ 2 đối tượng giết người, chuyên tấn công hàng loạt phụ nữ để cướp tài sản

ANTD.VN -  Vào đầu tháng 9-2019, tại công viên rừng Novoorlovsky ở thành phố Saint Petersburg (Nga), cảnh sát đã đào được chiếc vali nhựa chứa thi thể người phụ nữ bị trùm kín đầu bằng chiếc túi nilon màu xanh và bị nhét rẻ vào miệng. Nạn nhân là bà Bela Voronina (49 tuổi), người đã mất tích từ 2 tháng trước.  

Nga: Bắt giữ 2 đối tượng giết người, chuyên tấn công hàng loạt phụ nữ để cướp tài sản ảnh 1Islam và Roman đã bị bắt

Tìm kiếm “con mồi” trên mạng xã hội

Nghi phạm sát hại bà Bela là Roman Murtazov (36 tuổi). Người đàn ông Kavkaz này luôn gây thiện cảm với phụ nữ bằng những lời tán tỉnh và khen ngợi “có cánh”. Roman từng là đồng nghiệp của bà Bela tại một cơ sở làm móng. Theo lời con trai bà Bela, mẹ anh gặp lại Roman chỉ vài ngày trước khi bị mất tích. Anh ta rủ bà đi xem các cây cầu mở tại Saint Petersburg và còn biết được rằng, Bela đang sở hữu chiếc xe ô tô BMW...

Vài ngày sau, Roman lại mời người đồng nghiệp cũ của mình đi chơi. Tối 2-7-2019, Bela đã rời thẩm mỹ viện trên đại lộ Shuvalovsky ở thành phố Murino, tỉnh Leningrad nơi bà là nhân viên làm móng và tự lái chiếc xe BMW đến điểm hẹn. Trước khi đi, bà đã nói với đồng nghiệp về cuộc gặp này. Từ đó, không ai còn nhìn thấy Bela và chiếc BMW của bà. 

Mặc dù bà Bela sống một mình, ngày 5-7-2019, khi không thể liên lạc được với mẹ, người con trai đã trình báo cảnh sát và tìm kiếm mẹ khắp thành phố với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, nhưng không có kết quả. Cũng trong thời gian đó, Roman và Islam Guseynov (21 tuổi), đồng phạm của hắn bắt đầu tìm kiếm “con mồi” mới là những cô gái bao trên mạng xã hội.

Một trong các cô gái đó là Irina (20 tuổi). Cô này từ tỉnh Bryansk đến Saint Petersburg để học nghề y. Do không thể tự lo cho cuộc sống của mình, sau khi học xong năm thứ nhất, Irina rời khỏi trường và làm công việc cung cấp dịch vụ tình dục. Cô thuê một căn hộ ở Saint Petersburg để làm nơi hành nghề. Tại đây, Irina đã bị 2 người đàn ông tấn công. Cô này khẳng định rằng mình không biết và chưa bao giờ gặp bọn họ. Ngày 30-8-2019, khi cô vừa ra mở cửa, bọn họ cầm dao lao vào đe dọa, đánh đập cô và đã chiếm đoạt 8.000 Rúp, đồ trang sức bằng vàng cùng một số giấy tờ khác. 2 gã này còn cưỡng hiếp Irina... 

Dùng dao đe dọa, cướp tài sản, cưỡng hiếp nạn nhân

Vài ngày sau, nữ sinh viên Alina (25 tuổi), người đến Saint Petersburg từ Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga lại bị 2 người đàn ông tấn công. Theo lời khai của Alina, 2 đối tượng này gõ cửa căn hộ của cô. Khi Alina mở cửa, chúng liền xông vào, dùng dao đe dọa và buộc cô phải nộp toàn bộ tiền cho chúng. Trước khi rời đi, chúng đã lấy cả chiếc điện thoại di động của Alina. Ngay sau khi bị tấn công cướp tài sản, cả Irina và Alina đã trình báo cảnh sát.

Theo cơ quan điều tra, một trong số những cô gái khác khai rằng mình làm nghề massage tại nhà và đã tiếp 2 khách hàng là nam giới. Sau khi massage xong cho một người, bọn họ lao vào đánh đập, dùng dao đe dọa và lấy tất cả những đồ vật có giá trị, sau đó còn cưỡng hiếp cô. 3 ngày sau, Cảnh sát quận Kirov ở Saint Petersburg tiếp tục nhận được đơn trình báo của cô gái 26 tuổi người Bashkortostan. Theo nội dung lá đơn, 2 gã đàn ông đã đến căn hộ của cô, dùng dao đe dọa, lấy đi chiếc điện thoại thông minh rồi biến mất… 

Ngày 4-9-2019, 2 gã đàn ông này bị bắt. Đó chính là Roman và Islam. Họ thừa nhận mọi tội lỗi kể cả vụ giết bà Bela. Roman khai rằng, hắn và bà này gặp nhau tại một căn hộ thuê. Theo cơ quan điều tra, trong lúc cãi nhau, Roman dùng dao giết bà Bela rồi gọi Islam đến cùng phi tang xác nạn nhân, sau đó chiếm đoạt chiếc xe BMW và tài sản trong căn hộ của bà Bela. Ngoài việc bị khởi tố về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, Roman và Islam còn bị nghi ngờ đã gây ra những vụ án tương tự khác…