Giết hại dã man hai mẹ con bạn học cũ vì đố kỵ

ANTD.VN - Tòa án tỉnh Lipetsk gần đây đã ra phán quyết đối với Yekaterina Vyunchenko về tội giết người. Nạn nhân là Anastasia Stepanova và con gái 3 tuổi của cô. Nữ hung thủ này là bạn cùng học phổ thông với người mẹ của bé gái xấu số…

Mẹ con nạn nhân Anastasia và hung thủ Yekaterina (ảnh nhỏ)

Các nạn nhân bị đâm hơn 30 nhát dao  

Ngày 28-10-2017, Yekaterina đến thăm Anastasia (cả 2 cùng 21 tuổi). Họ ngồi thủ thỉ với nhau cả buổi tại căn hộ của vợ chồng Anastasia trên phố Katukova, thành phố Lipetsk của tỉnh Lipetsk (Nga). Hai người học cùng lớp 8 và 9 ở thành phố Gryazi thuộc tỉnh này. Theo Nikita Davidenko - chồng Anastasia, anh được vợ cho biết, Yekaterina sẽ đến thăm. Do Nikita đi làm, Yekaterina ngủ lại với mẹ con Anastasia. 

Yekaterina chưa lấy chồng, không có con và không có việc làm. Cô từng học đại học ở Voronezh, nhưng bỏ dở vì ham chơi. Còn Anastasia đã học xong đại học. Anastasia và Nikita yêu nhau từ năm thứ nhất, sau đó kết hôn và có con gái Nadia 3 tuổi. 

Theo lời Nikita, tối hôm đó, anh đã nhận được tin nhắn của vợ: “Anh sắp về chưa?”. Điều này khiến Nikita lo lắng vì Anastasia biết rất rõ khi nào chồng hết ca làm việc. Lúc đó, Nikita đã chợt nghĩ rằng, có thể tin nhắn này không phải do Anastasia gửi. Sáng hôm sau, khi về đến nhà, anh phát hiện vợ người đầy máu nằm trong bếp, còn con gái ở ban công. Định gọi xe cứu thương, nhưng khi kiểm tra kỹ lại, Nikita nhận thấy vợ và Nadia đã chết... 

Nikita liền nhớ lại việc cô bạn gái của Anastasia đến thăm gia đình và gọi điện cho cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương lập tức có mặt. Vụ án giết người đã được khởi tố. Sáng 29-10, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã Yekaterina. Chiều cùng ngày, đơn vị cảnh sát tuần tra phát hiện một phụ nữ có bàn tay bị băng bó di chuyển trên đại lộ Pobedy, thành phố Lipetsk và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Cô gái đó chính là Yekaterina. Nghi phạm bị bắt và đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Yekaterina, khi ngồi nói chuyện trong bếp, cô ta đã dùng dao đâm Anastasia liên tiếp khiến nạn nhân chết tại chỗ. Đúng lúc đó, bé Nadia chạy tới và khóc toáng lên. Sợ bị hàng xóm phát hiện, Yekaterina lập tức loại bỏ nhân chứng duy nhất này. Thi thể Anastasia vẫn nằm trên sàn bếp, còn thi thể Nadia được quấn trong chăn, đặt ở ban công.  Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Anastasia bị đâm 14 nhát dao, bé Nadia - 19 nhát dao. 

Bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên

Theo tài liệu điều tra, Yekaterina rất ghen tị với bạn học cũ của mình. Anastasia có học vấn, đã kết hôn và sinh được bé gái xinh xắn. Cô ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình hoàn toàn ngược lại và do vậy, đã giết cả hai mẹ con Anastasia.

Trong phòng cách ly tại tòa, Yekaterina rất bình tĩnh. Cô ta không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Khi kể về việc giết hai mẹ con Anastasia, Yekaterina thản nhiên như đang nói về một chủ đề khác. Đưa tay chỉnh lại cặp kính, cô ta bình thản trả lời những câu hỏi của các phóng viên: “Vâng, tôi hối hận” và “vâng, tôi đủ năng lực chịu trách nhiệm”...   

Do luật quy định không áp dụng hình phạt chung thân đối với phụ nữ, Yekaterina bị đại diện Viện công tố đề nghị xử phạt 19 năm 4 tháng tù. Tuy nhiên, ngày 26-7-2018, Tòa án tỉnh Lipetsk đã tuyên phạt nữ bị cáo này 18 năm 6 tháng tù về các tội theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết 2 hay nhiều người, gồm cả trẻ em) và Điều 325 (Trộm cắp giấy tờ tài liệu). Ngoài ra, Yekaterina còn phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 4 triệu rúp và hoàn trả toàn bộ chi phí tang lễ cho cả hai mẹ con Anastasia với tổng số tiền 118 nghìn rúp.