Đội bóng thiếu niên Thái Lan đang tích cực hồi phục để có thể về nhà

ANTD.VN - 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá được giải cứu từ hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan đã bị sụt trung bình 2kg/người, nhưng vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và không có dấu hiệu căng thẳng.

5 thành viên cuối cùng của đội bóng được giải cứu tối 10-7 đã được trực thăng đưa tới bệnh viện cách hang Tham Luang 70km để cùng đoàn tụ với đồng đội của mình. Một lãnh đạo tại Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh, Thái Lan hôm 11-7 cho biết, trong số này có khoảng 3 thành viên có dấu hiệu viêm phổi, có thể phải ở lại bệnh viện 1 tuần và tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà trong tuần tiếp theo. 

Truyền thông địa phương cho hay, toàn bộ tầng của bệnh viện 14 tầng đã được dành riêng để điều trị cho các thành viên đội bóng đá vừa được giải cứu. Ngoài các khu vực điều trị, phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn do sống trong điều kiện hang ẩm ướt suốt nhiều ngày, bệnh viện cũng sẽ cung cấp các phòng để các cậu bé và gia đình của họ được gặp mặt. 

Trong không khí phấn khởi vì cuộc giải cứu thành công, người dân ở Chiang Rai đã xuống đường để ăn mừng, mọi người nhảy múa bên ngoài bệnh viện mà các cầu thủ đội “Những chú lợn hoang” đang được điều trị. Cư dân mạng từ khắp thế giới cũng đã dồn dập gửi lời chúc mừng đến đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, lực lượng có đóng góp lớn cho chiến dịch giải cứu lần này.

Đội bóng thiếu niên Thái Lan đang tích cực hồi phục để có thể về nhà ảnh 1Người dân Chiang Rai đổ ra đường ăn mừng chiến dịch giải cứu thành công

Trở lại ngày định mệnh

Sáng 23-6, huấn luyện viên trưởng của đội bóng trẻ Moo Pa (Những chú lợn hoang) có việc bận nên đã giao cho người trợ lý trẻ của mình một nhiệm vụ quan trọng: Tự trông nom các chàng trai trẻ. Trợ lý Ekapol Chanthawong sẽ đưa các em nhỏ đến một sân bóng nép mình trong dãy núi Doi Nang Non, nơi có nhiều hang động và thác nước sát biên giới Thái-Myanmar. “Nhớ là luôn đi sau bọn nhỏ để có thể bao quát cả đoàn. Hãy cẩn thận”, huấn luyện viên Nopparat Khanthavong, 37 tuổi gửi tin nhắn qua Facebook cho trợ lý Ekapol. Ekapol huấn luyện đội bóng nhỏ tuổi hơn nên ông Nopparat bảo anh đưa một số thành viên lớn tuổi hơn để giúp trông chừng các em nhỏ.

Sáng thứ bảy đó, huấn luyện viên trưởng Nopparat không hề biết Ekapol sẽ đưa đội bóng trẻ đi đâu nhưng nghĩ rằng đó sẽ là một trải nghiệm để người trợ lý của mình học cách quản lý. Đội Những chú lợn hoang lớn tuổi hơn có một trận thi đấu vào tối hôm đó nên huấn luyện viên cất điện thoại đi. Đến khi cầm máy vào lúc 19h, ông nhận được ít nhất 20 cuộc gọi, chủ yếu là các bậc cha mẹ gọi hỏi vì không thấy con họ về nhà. 

Ông Nopparat điên cuồng gọi Ekapol và một số thành viên đội đi hôm đó nhưng chỉ gọi được Songpol Kanthawong, một chàng trai 13 tuổi đã được mẹ đón ngay sau buổi tập luyện. Cậu bé này cho hay cả đội   Nopparat đã đi khám phá hang động Tham Luang. Vị huấn luyện viên trưởng vội tới nơi, chỉ tìm thấy những chiếc xe đạp và túi đồ ở lối vào cửa hang, nước tuôn ra từ con đường lầy lội. 

Đội bóng thiếu niên Thái Lan đang tích cực hồi phục để có thể về nhà ảnh 2Lực lượng cứu hộ kéo máy móc ra khỏi hang sau khi chiến dịch kết thúc

Tấm lòng của người huấn luyện viên

Cuộc tìm kiếm và giải cứu đầy ấn tượng 12 em nhỏ cùng trợ lý huấn luyện viên sau 17 ngày mắc kẹt trong hang tối, xung quanh là nước lũ cuồn cuộn chảy đã thành công. Trong quá trình này, không ít dư luận xung quanh trợ lý huấn luyện viên 25 tuổi, người lớn duy nhất và đóng vai trò chính cho tình thế vô cùng mạo hiểm cũng như sự tồn tại kỳ diệu của cả nhóm.

Có người trách vị huấn luyện viên quá bất cẩn nhưng với những ai đã biết Ekapol, người vừa rời bỏ cuộc sống tu hành cách đây 3 năm và làm trợ lý đội bóng ngay sau đó, anh giống như hiện thân của thế lực siêu nhiên được cử đến để bảo vệ các chàng trai nhỏ trong thử thách này. Theo lực lượng cứu hộ, anh là một trong những người yếu nhất nhóm, một phần vì anh đã chia sẻ cho các cậu bé phần thức ăn và nước uống rất hạn chế mà họ có trong những ngày đầu. Ekapol cũng dạy cho các cậu bé cách thiền và cách bảo tồn càng nhiều năng lượng càng tốt cho đến khi được người bên ngoài tìm thấy. “Nếu anh ấy không đi cùng, điều gì sẽ xảy ra với con tôi?”, mẹ của Pornchai Khamluang, một trong những chàng trai bị mắc kẹt trong hang nói trong một cuộc phỏng vấn. 

Một chi tiết rất cảm động-  Ekapol là trẻ mồ côi, mất cha mẹ khi lên 10 tuổi. Sau đó, anh được đưa vào chùa tu nhưng đã rời cuộc sống tu hành để về chăm sóc cho người bà ốm yếu của mình ở Mae Sai, miền Bắc Thái Lan. Ở đó, anh vừa giúp việc tại một ngôi chùa của địa phương, vừa phụ trách đội bóng Moo Pa mới thành lập. Anh đã thấy được tính thiện ở những cậu bé mà phần lớn sinh ra trong các gia đình nghèo hoặc là dân tộc thiểu số không quốc tịch ở khu vực biên giới giữa Myanmar và Thái Lan. “Anh ấy yêu chúng hơn cả bản thân mình”, Joy Khampai, một người bạn lâu năm của Ekapol nói. “Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc. Anh ấy tự chăm sóc bản thân mình và luôn dạy lũ trẻ làm như vậy”. 

Hôm 7-7, Hải quân Thái Lan đã đăng ảnh các lá thư mà nhóm trẻ đã viết cho gia đình và thế giới bên ngoài. Ekapol, viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy màu vàng, xé ra từ một quyển sổ, ngắn gọn nhưng rất chân thành: “Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho các chàng trai nhỏ. Tôi muốn cảm ơn tất cả vì sự hỗ trợ, và tôi muốn xin lỗi”. Đáp lại, các bậc phụ huynh viết: “Đừng tự đổ lỗi cho mình. Không phụ huynh nào nổi giận với bạn cả, vì vậy đừng lo lắng về điều đó”.

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn trên truyền hình

 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 11-7 phát biểu trên truyền hình để cảm ơn tất cả những nỗ lực đã góp phần vào sự thành công của chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên khỏi hang Tham Luang ở Chiang Rai. Thủ tướng Thái Lan đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến tất cả những người tham gia chiến dịch, bao gồm tình nguyện viên, quan chức Chính phủ, các công ty tư nhân và truyền thông, cũng như sự hỗ trợ tinh thần của người dân trên khắp thế giới. “Mặc dù sứ mệnh đã hoàn thành, hình ảnh của tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội sẵn sàng trợ giúp, bất kể chủng tộc hay niềm tin tôn giáo, sẽ còn đọng lại mãi”. Ông Prayut Chan-o-cha cũng nhắc đến sự hy sinh của Saman Kunan, một cựu đặc nhiệm đã hy sinh khi tình nguyện tham gia chiến dịch và nhấn mạnh rằng di sản của Saman “sẽ mãi mãi ở trong lòng chúng ta”.

Thợ mỏ Chile cảnh báo “Những chú lợn hoang”

Hãng Reuters cho biết, Luis Urzua, một trong 33 thợ mỏ Chile được giải cứu sau 2 tháng bị mắc kẹt ở độ sâu 700m hồi tháng 10-2015 đã kêu gọi những cầu thủ nhỏ tuổi của Thái Lan phải gắn kết với gia đình mình và tránh bị lung lạc bởi những lời đề nghị tài chính. Rút kinh nghiệm của bản thân sau khi trở thành mối quan tâm đặc biệt của truyền thông và xã hội, ông Urzua, 62 tuổi cảnh báo: “Hiện tại, mọi người nói về các bạn, trên báo chí, trên truyền hình, trên các trang tin tức khắp mọi nơi, và sau đó... không có gì. Vì vậy, cũng có nhiều lời hứa nhưng sau đó chúng tôi đã bị bỏ rơi, bị lãng quên. Tôi hy vọng điều này không xảy ra với họ”.