Điều tra kẻ tấn công cảnh sát bằng dao ngay giữa Thủ đô Brussels

ANTD.VN - Vào khoảng 5h30 sáng 20-11, ngay bên ngoài đồn cảnh sát ở phố Rue du Marche au Charbon, trung tâm Thủ đô Brussels (Bỉ), một gã đàn ông đã dùng dao tấn công một sỹ quan cảnh sát, tuy nhiên một sỹ quan cảnh sát khác đã kịp thời phát hiện và nổ súng về phía nghi phạm. 

May mắn, sỹ quan bị đâm bằng dao chỉ bị thương nhẹ, vài vết xước ở cổ và vai. “Sỹ quan cảnh sát của chúng tôi chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng”, nữ phát ngôn viên cảnh sát Brussels Illse Van De Keere cho biết. Bên cạnh đó, bà Keere cho biết thêm, nghi phạm hiện cũng đang bị thương, nhưng  không nguy kịch. 

Truyền thông Bỉ cho rằng, có thể đối tượng này có khả năng liên quan đến khủng bố, bởi khi tấn công viên cảnh sát hắn đã hét lên “Allahu Akbar” - Thánh Allah vĩ đại, khẩu hiệu nổi tiếng của đội quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, “hiện vẫn còn quá sớm để nói rõ về động cơ của đối tượng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc”, bà Keere nói. Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens thông báo, nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc theo nhiều hướng, trong đó có cả khả năng đối tượng là phần tử khủng bố cực đoan.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Bỉ, Jan Jambon đã lên án vụ tấn công cảnh sát ở Brussels là một hành vi hèn hạ. Trong buổi họp báo, ông Jambon đã nêu rõ, nghi can không nằm trong danh sách đối tượng cực đoan hóa hoặc phần tử khủng bố phải theo dõi. Đối tượng này từng bị bệnh tâm thần và vừa xuất viện được một thời gian. 

Vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Bỉ nói trên xảy ra ngay vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Bỉ 2 ngày và dự kiến sẽ tới thăm khu Molenbeek, nơi ở của một số phần tử thánh chiến đã thực hiện loạt vụ tấn công ở Paris (Pháp) hồi năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Được biết, Bỉ đã thắt chặt an ninh kể từ sau vụ tấn công khủng bố vào tháng 3-2016 ở sân bay và tàu điện ngầm ở Brussels khiến 32 người thiệt mạng.