[Ảnh] Tạm biệt "thang trời", dân làng sống trên vách đá cheo leo về nơi định cư mới

ANTD.VN - Atule'er, một ngôi làng 200 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã gây sửng sốt khi những bức ảnh xuất hiện vào tháng 5-2016 cho thấy, các em nhỏ trong làng phải đi học bằng những chiếc thang mây giữa lưng chừng trời. Nhưng giờ đây, dân làng đã có nơi định cư mới và Atule'er vẫn đang là một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch.
[Ảnh] Tạm biệt
Hình ảnh những em học sinh của làng Atule'er đi học hồi năm 2016 khiến dư luận thế giới gọi đây là một trong những con đường đi học nguy hiểm nhất thế giới.
[Ảnh] Tạm biệt
Làng Atule’er thuộc khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở độ cao khoảng 1.400m so với mực nước biển.
[Ảnh] Tạm biệt
Dân làng cho biết, tổ tiên của họ chọn sống ở vị trí biệt lập trên đỉnh vách đá để tránh chiến tranh hoặc xung đột với bộ lạc khác
[Ảnh] Tạm biệt
Họ chỉ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng những chiếc thang dây bấp bênh, giữa lưng chừng trời đầy nguy hiểm
[Ảnh] Tạm biệt
Mỗi lần ra ngoài, chẳng hạn mang nông sản đi bán ở khu chợ gần nhất, họ phải sử dụng thang dây mất ít nhất 2 tiếng
[Ảnh] Tạm biệt
Khi dân làng từ chối rời đi định cư ở nơi khác bất chấp những khó khăn về việc đi lại, chính quyền địa phương đã chi 1 triệu NDT (147.000 USD) để dựng thêm 1 chiếc thang thép có tay vịn, rút ngắn thời gian di chuyển đến thị trấn gần nhất từ 3 giờ xuống còn 1 giờ.
[Ảnh] Tạm biệt
Tân Hoa xã đưa tin, tuần này, 84 hộ gia đình ở Atule'er đã tạm biệt cuộc sống với những “thang trời” để tái định cư trong khu căn hộ gần thị trấn trung tâm.
[Ảnh] Tạm biệt
Các căn hộ mới có diện tích từ 25 đến 100m2, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như nhà bếp hiện đại, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, điện và gas
[Ảnh] Tạm biệt
“Sau khi chuyển đi, cuộc sống của gia đình sẽ thuận lợi hơn. Các con tôi sẽ dễ dàng đi học và việc tiếp cận các dịch vụ y tế, bệnh viện cũng sẽ thuận tiện”, một dân làng nói
[Ảnh] Tạm biệt
Tuy nhiên, không phải tất cả dân làng đã tái định cư, bởi khoảng 30 hộ gia đình có kế hoạch ở lại.
[Ảnh] Tạm biệt
Những năm gần đây, Atule'er đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Năm 2019, 100.000 du khách tới đây đã đem về gần 1 triệu nhân dân tệ (140.878 USD) cho ngôi làng, theo Tân Hoa Xã.
[Ảnh] Tạm biệt
Để phục vụ du lịch, nhà chức trách đã lên kế hoạch dựng một cáp treo để đưa khách du lịch lên và xuống vách đá, trang tin tức nhà nước Paper.cn đưa tin. Du khách tới đây có thể lưu trú tại một số khách sạn mới xây
[Ảnh] Tạm biệt
Trước khi đại dịch Covid-19 tấn công, chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ giúp tất cả 1,4 tỷ người dân nước này thoát khỏi đói nghèo vào năm 2020.
[Ảnh] Tạm biệt
Việc tái định cư dân làng trên đỉnh vách đá là một phần của chiến lược đó. Qua thống kê, khoảng 18.000 cư dân nghèo khó, tương đương với hơn 4.000 hộ gia đình từ 92 ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa ở Trung Quốc đã chuyển sang nhà ở đô thị mới
[Ảnh] Tạm biệt
Dân làng Atule'er về mặt kỹ thuật đã thoát nghèo, khi thu nhập bình quân đầu người ở mức 6.000 NDT (845 USD) vào năm ngoái - trên mức nghèo chính thức của Trung Quốc vào năm 2019 là 3.747 NDT (527 USD).
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt
[Ảnh] Tạm biệt