Một em bé sinh non được chăm sóc trong lồng kính ở Bệnh viện nhà thờ thánh Daniel Comboni, Nam Sudan
Theo một báo cáo của UNICEF, trẻ sơ sinh ở những nước châu Phi nghèo đói đối mặt với nguy cơ tử vong cao gấp 50 lần so với những người giàu nhất thế giới
Người dân Nam Sudan phải đối mặt với một danh sách dài các vấn đề: Suy dinh dưỡng. Bệnh sốt rét. Viêm phổi. Tấn công tình dục. Bạo lực. Đường xá. Thiếu trường học. Nước bẩn. Rất ít phòng khám y tế
Bởi vậy không có lý do duy nhất cho những đứa trẻ bị “buộc” ra đời sớm
Chỉ có một số nhỏ phụ nữ ở nước này được hưởng các dịch vụ y tế tối thiểu khi sinh nở
Việc trẻ sinh non ở 24-28 tuần tuổi với cận nặng không tới 1,5kg không hề hiếm gặp
Một vài bệnh viện có máy thở, nhưng không phải ở đâu chúng cũng được dùng vì thiếu thiết bị
Các bác sĩ ở Maiwut đang cố cấp cứu cho một đứa bé sơ sinh bị viêm phổi. Máy phát điện bị ngắt nên máy thở cũng dừng hoạt động
Việc bị cắt điện xảy ra thường xuyên. Các bác sĩ tình nguyện nước ngoài phải hết sức dũng cảm mới bám trụ được trong điều kiện như vậy
Hầu hết cơ sở y tế không có phòng xét nghiệm máu, không có thiết bị chụp X-quang
Trong khi những bà mẹ vừa sinh được vài ngày buộc phải ngủ vật vạ ngoài trời, nơi họ có thể bị nhiễm khuẩn và thậm chí là tấn công
1/10 đứa trẻ được đưa đến trạm y tế sẽ chết, phần lớn là do điều kiện kém. Song các bà mẹ không còn nơi nào khác để đi
Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới đang ở trong một thảm họa nhân đạo tồi tệ do cuộc nội chiến kéo dài
Nền kinh tế kiệt quệ khiến người dân sống trong điều kiện cực kỳ tồi tệ
Khi các bệnh viện bị đóng cửa, các bác sĩ buộc phải ra đi, để lại những “vùng trắng” về y tế
Trong khi một số ít bệnh viện còn lại hoạt động trong những điều kiện thiếu thốn ngặt nghèo
Nhiều đứa trẻ sơ sinh được đưa đến các trạm y tế và chết khi chúng thậm chí còn chưa được đặt tên
Một đứa trẻ nặng chưa đầy 900gram được sinh ra ở tuần thai thứ 28 tại bệnh viện hạt Maban. Mẹ của cô bé mới 23 tuổi, đã sảy thai 4 lần
Năm 2016, tỷ lệ tử vong ở trẻ em Nam Sudan là gần 10%
Những đứa trẻ may mắn sống sót rồi cũng sẽ lại rơi vào tình cảnh bi đát nếu như cuộc nội chiến chưa kết thúc
Hoặc tiếp tục bị giày vò bởi cái đói, cái nghèo và bệnh tật
Để nước mắt của những bà mẹ đáng thương vẫn tiếp tục rơi...