[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn

ANTD.VN - Với việc tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, khả năng hồi phục sức mạnh như trước đây của tổ chức khủng bố khét tiếng này gần như không còn nữa.
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
IS, nỗi ám ảnh của nhân loại về một tổ chức khủng bố bạo tàn với những cuộc tàn sát ghê rợn sẽ trở thành ký ức với việc trùm khủng bố sáng lập tổ chức này bị tiêu diệt
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Các nguồn tin quân sự cho biết, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi biệt danh "cái chết đen" đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích vừa diễn ra
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Thế giới sẽ tạm yên bình phần nào bởi sự lụi tàn của tổ chức khủng bố khét tiếng nhất hành tinh IS. Sự tàn bạo, khát máu của IS kể từ đây sẽ đi đến hồi kết mở đầu bằng việc thủ lĩnh bị tiêu diệt
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi - một công dân Iraq theo đạo Hồi dòng Sunni. Ông ta bị Mỹ và Iraq giam giữ tại trại giam Bucca, gần Umm Qasr - Iraq từ năm 2004 đến 2009
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Sau khi được Mỹ thả, al-Baghdadi đã dần nổi lên trong hàng ngũ các thủ lĩnh Hồi giáo tham gia vào cuộc nội chiến Syria 2014, nhưng mục tiêu của al-Baghdadi không chỉ là lật đổ Chính phủ Syria
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Ngày 29-6-2014, sau khi vượt biên đánh tràn sang Iraq và chiếm được những mỏ dầu lớn ở miền Bắc nước này, thủ lĩnh al-Baghdadi đã quyết định hiện thực hóa giấc mơ của những người Hồi giáo cực đoan là "lý tưởng tôn giáo thống trị và hợp nhất toàn cầu", bằng tuyên bố xây dựng "Nhà nước Hồi giáo" và cái tên IS (Islamic State) chính thức ra đời
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một nhà nước Hồi giáo thống nhất toàn Trung Đông, áp dụng luật Hồi giáo Sharia
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Nhưng qua các hành động ác độc của IS, toàn thế giới đều phải nhìn nhận đây là một tổ chức khủng bố và là hiểm họa của nhân loại dù cho chỉ thành công tới một giới hạn là chiếm lĩnh một quốc gia, một vùng lãnh thổ chứ chưa tới mức phát triển toàn cầu như lý tưởng tối cao của nó
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Những Nhà nước thế tục khác tại Trung Đông bị IS coi là sự đi ngược lại các nguyên tắc thánh khiết của Đạo Hồi
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Đặc biệt người Hồi giáo dòng Shiite bị IS coi là những kẻ phản đạo và sẽ phải bị trừng trị nếu không chấp nhận cải đạo sang Hồi giáo Sunni. Chúng còn tiêu diệt cả người Kitô giáo và người dân tộc thiểu số Yazidi ở những vùng mà chúng chiếm đóng
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Các quan sát viên nhận thấy IS là tổ chức đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền và sử dụng hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội hơn bất cứ một nhóm nào khác từ trước đến nay
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Do đó, một mặt tạo sự hăm dọa, mặt khác IS có thể thu hút nguồn lực vô tận từ các phần tử cực đoan quá khích và bất mãn với xã hội
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Lực lượng của IS lúc cực thịnh có thể lên tới trên 100.000 phiến quân
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Nhiều nguồn khác nhau ước lượng IS có tài sản trị giá 2 tỷ USD, nghĩa là tổ chức phiến quân giàu nhất trên thế giới. Một trong những phương pháp kiếm tiền của IS là hăm dọa, bắt cóc đòi tiền chuộc mạng và gạ gẫm phụ nữ giầu có
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Điều làm nên sự khác biệt của IS so với các tổ chức khủng bố Hồi giáo khác là chúng không theo đuổi việc tổ chức các hành động khủng bố gây tiếng vang rồi rút lui. IS theo đuổi việc thành lập một nhà nước Hồi giáo thuần túy
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Thành công của IS (chỉ trong vòng 3 tháng đã chiếm một nửa Iraq) nằm ở tính kỷ luật cao và giàu lý tưởng tôn giáo của các phiến quân. Mặt khác, quân đội Iraq lại tỏ ra bạc nhược, tinh thần chiến đấu thấp do binh sĩ bất mãn bởi các vấn nạn tham nhũng, sự thiếu đoàn kết trong chính phủ (Kết quả một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy quân đội Iraq có ít nhất 50.000 "lính ma" nằm trong hệ thống trả lương của Bộ Quốc phòng Iraq
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Tham nhũng tràn lan trong quân đội Iraq được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của 4 trong số 14 sư đoàn quân đội nước này trước những đợt tấn công dữ dội của IS
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Các chuyên gia tính toán, sau khi chiếm được Mosul, quân đội Iraq đã bỏ lại 40 vạn đơn vị vũ khí cho IS bao gồm không chỉ vũ khí bộ binh, mà còn nhiều trang bị quân sự hạng nặng, hiện đại
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Nhiều thành viên của IS giờ đã được trang bị không kém tiêu chuẩn binh sĩ hiện đại với quân phục, áo giáp chống đạn, thiết bị nhìn đêm và vũ khí cá nhân
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Hậu phương của IS còn được đảm bảo theo tinh thần của thủ lĩnh IS, Abu-Bakr al-Baghdadi, một giáo sĩ Hồi giáo có đầu óc tổ chức và tầm nhìn. Tại các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát, luật Hồi giáo Sharia ngay lập tức có hiệu lực
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Những giáo luật hà khắc nhanh chóng ổn định tình hình ở nhiều vùng tại miền Bắc Iraq vốn chìm trong bất ổn trong hơn 10 năm qua do sự yếu kém của chính quyền địa phương. Và điểm quan trọng nhất là người dân Hồi giáo Sunni cảm thấy được đối xử công bằng, điều chưa từng có dưới Chính phủ Iraq của người Shitte
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Phiến quân Hồi giáo IS lúc cực thịnh đã nắm trong tay một khu vực thuộc lãnh thổ Iraq và Syria lớn hơn cả diện tích nước Anh. Theo giới chức tình báo Mỹ và các chuyên gia về tài chính chống khủng bố, lực lượng này có khả năng huy động hơn 2 triệu USD mỗi ngày nhờ nguồn thu từ bán dầu, tống tiền, cướp bóc, thuế và buôn lậu
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Mỗi nơi IS đi qua đều trở thành bình địa với cảnh giết chóc, cướp phá và hủy diệt làng mạc
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Sau những hành động tàn bạo của chúng, quốc tế chính thức can thiệp, các cường quốc bước chân vào tiêu diệt IS
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Nga và Mỹ là hai quốc gia tích cực nhất trong nỗ lực tiêu diệt khủng bố, bên cạnh các cuộc không kích, các cường quốc này còn trợ giúp cho các lực lượng đang đánh IS
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Ngay lập tức cục diện chiến trường xoay chuyển với màn thể hiện phản công xuất sắc từ trên tất cả các mặt trận khiến IS dồn vào đường cùng tại tỉnh Deir Ezzor, Syria
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Sau đó lực lượng quân đội chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ hỏa lực của Nga cùng với cánh quân đối lập SDF (Lực lượng Dân chủ Syria) được Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành trận càn quét cuối cùng tại thành phố Al-Bukamal, cứ điểm cuối cùng của IS
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Với việc chính thức thất thủ tại cứ điểm cuối cùng là thành phố Al-Bukamal vào cuối năm 2017, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị coi như sụp đổ hoàn toàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Tuy khủng bố IS bị đánh tan tại tất cả các thành phố lớn, nhưng chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Một số trốn chạy vào sa mạc tại tỉnh Deir Ezzor để lập căn cứ tiến hành chiến tranh du kích. Trong hình là cờ Syria tung bay sau khi đánh chiếm cứ điểm của IS
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Một số phiến quân IS khác vẫn đang chiếm giữ một số vùng nông thôn nhỏ rải rác tại tỉnh Deir Ezzor. Chúng liên tục thực hiện các cuộc tấn công liều chết gây ra thiệt hại không nhỏ cho quân đội Syria
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Nhưng quan trọng nhất là thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi biệt danh "cái chết đen" vẫn còn sống và tiếp tục chỉ huy các tàn binh IS. Nhiều lần hắn đã thoát chết dưới các cuộc bố ráp của Iraq, Nga, Syria và cả Mỹ
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Mãi cho đến hôm 26-10 vừa qua, đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria nhằm tiêu diệt thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Chiến dịch đặc biệt được Tổng thống Donald Trump phê duyệt trước đó gần một tuần
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Các thành viên của một đội thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm liên quân đã tiến hành chiến dịch sau khi nhận được thông tin tình báo rằng có thể hành động
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Tên trùm khủng bố đã tự kích nổ áo khoác bom khi bị đặc nhiệm Mỹ truy đuổi đến cùng đường. Quả bom mà Baghdadi kích nổ đã giết luôn cả 3 đứa con của hắn. Lầu Năm Góc khẳng định kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mục tiêu chính xác là Baghdadi
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
Sau khi chiến dịch kết thúc ông Trump đã tổ chức họp báo và cho biết: "Tối qua, nước Mỹ đã đưa tên khủng bố số một thế giới ra trước công lý. Abu Bakr al-Baghdadi đã chết". Đây được coi là một chiến thắng quan trọng đối với Mỹ trên mặt trận chống khủng bố
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn
[ẢNH] Khủng bố IS, từ chỗ hung tàn đến lụi tàn