Cô gái xinh đẹp này từng bị bạn bè bắt nạt khi lên 5 tuổi, mắc chứng chán ăn năm 11 tuổi và trông rất gầy gò khi ở vào độ tuổi 13.
Khi 5 tuổi, những đứa trẻ khác luôn nói Alisha béo và càng lớn, cô bé bị ám ảnh bởi điều đó.
Đến năm 11 tuổi, Alisha bắt đầu ăn kiêng, chỉ khoảng 300 calo một ngày, sống nhờ một lát bánh mì nướng và một quả táo.
Cô cố gắng bỏ bữa tối, tập squat 100 lần trong một đêm và chạy lên chạy xuống cầu thang cho đến khi cảm thấy muốn ngất xỉu và cô đã trở nên gầy quá mức so với độ tuổi của mình và một lần nữa tiêp tục bị bạn bè trêu chọc.
Nữ hoàng sắc đẹp đã chia sẻ câu chuyện của mình sau vụ việc thương tâm của một bé gái 14 tuổi có tên Molly Russell đã tự tử khi gặp phải vấn đề tương tự.
Cô nói với tờ Sunday Mirror rằng khi lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ để đối phó với chứng chán ăn, cô bắt gặp rất nhiều hình ảnh về sự tự hủy hoại bản thân.
Những hình ảnh trên mạng khiến những người trẻ tuổi như cô khi đó không nhận biết được sự đúng sai mà chỉ bị cuốn theo một cách tự nhiên. Cô đã tự làm hại bản thân theo những bức hình trong khoảng một tuần.
Cô chỉ thoát khỏi bờ vực nguy hiểm khi một người bạn thân nhất của cô qua đời.
Theo Alisha, những hình ảnh như vậy lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội thật nguy hiểm và cần được ngăn chặn.
Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tử vong của thanh thiếu niên đã tăng gấp đôi trong vòng 8 năm qua.
Hiện nay, không ít thanh thiếu niên gặp phải các vấn đề liên quan đến ngoại hình và phải chịu đựng sự bạo hành từ những người xung quanh qua những lời miệt thị và thậm chí là hành động bạo lực.
Alisha nhớ lại khi cô bị những người bạn ném đồ vật vào người mỗi khi thấy cô và nó khiến cô cảm thấy mình giống như "quái vật" vì sự gầy gò của mình.
Chính vì vậy, Alisha tìm kiếm trên các trang web về chủ đề chán ăn và hàng trăm cô gái cũng với vẻ ngoài hốc hác đã chia sẻ những gì họ đang làm.
Thế nhưng thật tệ là các bài chia sẻ về chủ đề này lại viết bằng thứ ngôn ngữ đầy lôi cuốn để tôn vinh sự chán ăn và khuyến khích những hành động tự làm hại bản thân.
Alisha cho biết cô đã tự cắt tay và chân, chủ yếu là chân.
Trước năm 14 tuổi, Alisha đã kết bạn với Sarah nhưng chỉ 8 tháng sau, cô bạn bị phát hiện đã chết tại cha mẹ nuôi.
Alisha bị ám ảnh bởi cái chết của Sarah nhưng cô đã nỗ lực để thoát ra khỏi vấn đề của mình.
Sự kiên cường của Alisha đã giúp cô có được một cuộc đời mới.
Vượt qua vấn đề của mình, giờ đây Alisha vô cùng rạng rỡ bên bạn trai.
Vượt qua khó khăn, cuối cùng, Alisha có một diện mạo đáng ngưỡng mộ với bất kỳ cô gái nào.