[ẢNH] Cảnh bên trong "thành phố ngầm cho người chết" ở Thánh địa Jerusalem

ANTD.VN - Để giải quyết tình trạng các nghĩa trang ngày càng trở nên quá tải, Israel đã xây dựng các tháp chôn cất thẳng đứng cao ngất trời. Không chỉ vậy, giờ đây họ còn đang tập trung xây dựng một “thành phố ngầm cho người chết” ở Thánh địa Jerusalem.
[ẢNH] Cảnh bên trong
Việc xây dựng dự án đầy tham vọng này được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm với lối vào thành phố ngầm bắt đầu từ bên sườn núi ngay phía dưới Nghĩa trang Har Hamenuchot ở ngoại ô Jerusalem
[ẢNH] Cảnh bên trong
Nơi đây được ví như một thành phố khổng lồ dành cho “người đã khuất” với mạng lưới đường hầm được đào sâu xuống dưới mặt đất dự kiến chứa 23.000 thi hài
[ẢNH] Cảnh bên trong
Ý tưởng xây dựng nghĩa trang dưới lòng đất được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu chôn cất gia tăng và mật độ dân số cao
[ẢNH] Cảnh bên trong
Hoạt động thi công bên trong thành phố ngầm
[ẢNH] Cảnh bên trong
Cận cảnh những ô chôn cất thi hài
[ẢNH] Cảnh bên trong
Do đất đai bị thiếu hụt ở Israel, cộng với phong tục mai táng của người Do Thái và Hồi giáo, nên nhu cầu chôn cất những “người đã khuất” càng trở nên cấp bách
[ẢNH] Cảnh bên trong
Trong khi đó, nghĩa trang Har Hamenuchot trên đỉnh đồi đã gần hết công suất. Phần nghĩa trang ngầm đầu tiên mở vào tháng 10-2019 có sức chứa 8.000 thi hài. Các phần còn lại dự kiến sẽ được mở trong những năm tới
[ẢNH] Cảnh bên trong
Nói về nghĩa trang dưới lòng đất, ông Hananya Shahor, Giám đốc điều hành Kehillat Yerushalayim Hevra Kadisha (Hiệp hội mai táng ở Israel) nói với tờ Haaretz: “Chúng tôi đã nghĩ về tính lâu dài của thành phố này. Các vật liệu xây dựng rất đơn giản”
[ẢNH] Cảnh bên trong
Ngay cả trong cái nóng mùa hè, các hầm ngầm vẫn duy trì nhiệt độ quanh năm ổn định ở mức 23 độ C
[ẢNH] Cảnh bên trong
Dự án tiêu tốn khoảng 300 triệu shekel (69 triệu bảng Anh) và được xây dựng với sự hợp tác của một công ty tư nhân có tên Rolzur, vì Chính phủ Israel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào
[ẢNH] Cảnh bên trong
Khoản tiền hỗ trợ chi phí xây dựng một phần thông qua hình thức bán trước vị trí chôn cất, chủ yếu là cho người Do Thái ở nước ngoài. Người Israel được an táng miễn phí tại đây
[ẢNH] Cảnh bên trong
Được xây dựng vào năm 1951, Har Hamenuchot, nằm trên đỉnh núi, đã liên tục mở rộng quy mô để trở thành nghĩa trang lớn nhất của Israel
[ẢNH] Cảnh bên trong
Trước khi Har Hamenuchot được xây dựng, núi Ô-liu ở khu vực phía đông của thành phố là nơi chôn cất chính
[ẢNH] Cảnh bên trong
Tình trạng nghĩa trang quá tải là một thách thức trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các thành phố có mật độ dân số cao và có các tôn giáo cấm hoặc không khuyến khích hỏa táng
[ẢNH] Cảnh bên trong
Bởi vây, việc xây dựng "thành phố ngầm cho người chết" ở Jerusalem có ý nghĩa vô cùng quan trọng
[ẢNH] Cảnh bên trong
Kiến trúc sư Zafrir Ganani của Peleg Architects, công ty thiết kế dự án, ví von nghĩa trang là “một mạng lưới đường phố như Manhattan. Nó thực sự là một thành phố ngầm"
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong
[ẢNH] Cảnh bên trong