Thế giới đêm của “chân dài lạc bước”

ANTĐ - Trò "lấy thân đổi tiền" quá dễ khiến cô nhanh chóng thành gái bán dâm chính hiệu.

Những vũ nữ kiêm hoạt náo viên ở bar luôn xuất hiện với thân hình bốc lửa, uống rượu mạnh như uống nước lã và cực kỳ tỉnh táo để nhớ số điện thoại của khách.

Ngoài việc luân phiên nhau lắc lư theo nhạc, các cô gái còn phải trò chuyện vui vẻ giữ chân khách. Trong môi trường đầy rẫy cám dỗ, không ít trường hợp sa ngã, khi tỉnh ngộ, nhìn lại mình thì đã quá muộn...

Vũ nữ kiêm hoạt náo viên

Một thực tế dễ dàng nhận thấy ở hầu hết ở các quán bar hiện nay, nơi nào cũng có các em xinh đẹp, dáng chuẩn, ăn mặc cực kỳ khêu gợi để phục vụ khách.

Các cô gái này phần lớn tuổi từ 19 đến 23. Họ chính là những vũ nữ kiêm hoạt náo viên, nếu quán bar mà không có những “chim mồi” kiểu này thì thường sẽ rất vắng khách và chẳng mấy mà phá sản.

Bởi lẽ, những vị khách đến bar vui chơi chủ yếu là để tìm kiếm, ngắm nhìn những thân hình “bốc lửa” khi đang “phê” trong những hơi men say sặc mùi cồn.

Ở một số quán bar, các vũ nữ thường được chia làm 3 dạng: múa cột, phục vụ bàn và hoạt náo viên. Tất cả phải tuân thủ theo tiêu chuẩn: trẻ đẹp, biết khiêu vũ và sẵn sàng làm vừa lòng khách.

Vất vả nhất là những nhân viên múa cột, trong trang phục hai mảnh, số này phải liên tục lắc lư, tạo dáng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước hàng trăm cặp mắt có lúc như điên dại của dân chơi.

Những vũ nữ múa cột bao giờ cũng là tâm điểm của quán bar vì những màn kích động không khí mà họ giới thiệu đến khách vào bar uống rượu.

Với áo quần thiếu vải trên người, những vũ nữ ưỡn ẹo với cây cột dựng đứng, sáng loáng, phía dưới là đám đông gào thét, những cánh tay kẹp các tờ tiền mệnh giá 100.000, 200.000 hoặc 500.000 đưa lên phía trên tới tấp, tùy và độ “gợi cảm” của những màn lắc lư, uốn éo.

Thi thoảng, cao hứng nhân viên múa cột sà vào bàn rượu nào đó, uống một ly với khách. Khách biết chơi sẽ boa từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng.

Để có thể trở thành nhân viên múa cột, ngoài ngoại hình chuẩn, người đẹp cần phải có năng khiếu và bỏ ra cả nghìn USD để đi học múa cột.

Không phải ai muốn lắc, muốn ưỡn như thế nào với cột cũng được.

Cứ khoảng 30 phút các vũ nữ lại đổi phiên một lần, cứ như thế, họ múa cho đến khi vũ trường đóng cửa. Số làm nhiệm vụ hoạt náo viên như vậy, ở mỗi vũ trường có khoảng 10 em.

Để tăng thêm phần hưng phấn, thỉnh thoảng các em chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì phải uống rượu. Đêm nào nữ nhân viên PR của quán bar đều phải uống từ khoảng 8h tối đến 4h sáng hôm sau.

Họ uống nhiều đến mức, khi hỏi rượu nào ngon đều trả lời thực tình, "Đêm nào em cũng uống, uống riết chỉ là thói quen ngậm rượu vào miệng, xong uống nước cho rượu trôi qua cổ họng, thì biết gì mà ngon hay dở".

Dưới bàn của thực khách, nhân viên phục vụ trong phục trang tươi mát, để lộ những phần khêu gợi nhất, sẵn sàng cụng ly tới bến.

Làm việc trong những môi trường “buông thả” như vậy, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, các vũ nữ luôn cố gắng phục vụ khách chu đáo để hưởng tiền boa, có trường hợp chấp nhận qua đêm với khách.

Sa ngã nhanh chóng (Hình minh họa)

Những chân dài lạc bước

Đêm Hà Thành, kim đồng hồ đã điểm gần 12h, chúng tôi ghé thăm một quán bar nằm trên đường Trần Duy Hưng. Vừa thấy chúng tôi, một cô gái bước tới gần bắt chuyện: “Mấy anh chị có đi chung với ai hay có đặt bàn sẵn không?”.

Khi biết khách không đặt trước, cô gái nhanh chóng dẫn chúng tôi đến chiếc bàn trống. Chúng tôi gọi một số đồ uống và trái cây, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn.

Bàn bên cạnh, một cô gái vừa bắt chuyện với chúng tôi ban nãy đã nhập hội với hai người đàn ông và cả ba đã uống gần hết một chai Chivas loại lớn.

Đột nhiên cô gái loạng choạng đứng dậy nhường chỗ cho một cô khác rồi bước nhanh về phía phòng thay đồ. Tôi tranh thủ bắt chuyện khi cô quay lại chuẩn bị cho đợt tiếp khách khác.

Cô cho biết mình tên H., mới làm việc tại quán này được gần 1 tháng. Công việc chính của H. là trò chuyện, hoạt náo, uống rượu với khách để khách vui vẻ. Khi có người khác vào thay thế, mới được đứng dậy để nghỉ rồi lại tiếp tục công việc khi đến lượt mình.

H. cho biết: “Lúc đầu người ta tuyển vào làm vũ nữ nhưng công việc trong quán bar chủ yếu là giao tiếp, trò chuyện, khuấy động không khí, giữ chân khách ruột, nhưng thực tế có mấy ai tới những nơi ồn ào như bar để trò chuyện. Vì vậy nghiễm nhiên những cô gái như H. trong quán bar kiêm luôn vai trò tiếp viên.

Muốn tiếp khách giỏi thì phải uống trên “đô” so với khách, phải biết cách làm cho khách vui. Nghề này đôi lúc rất khắc nghiệt, sự cạnh tranh rất dữ dội. Kiếm được tiền nhưng cạm bẫy cũng rất nhiều. Ai không biết giữ mình sẽ dễ bị sa ngã”.

“Lần đầu tiên bị sàm sỡ, em đã thẳng tay hất rượu vào mặt khách rồi bỏ về. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại công việc đó nữa, nhưng rồi vì cuộc sống mưu sinh em vẫn phải tiếp tục làm việc và học cách tự bảo vệ cho mình trước sự quấy rối của khách”, H. kể lại.

Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua những cám dỗ. Qua câu chuyện H. kể về những người bạn của mình có những người đã “tàn đời” vì không vượt được qua cạm bẫy rình rập như cô bé tên Diệu Thúy, quê ở Lào Cai.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thúy thi đỗ đại học và lên Hà Nội nhập học. Kinh tế gia đình không mấy khá giả, số tiền sinh hoạt ít ỏi, không có quá nhiều lựa chọn cho Thúy trong hoàn cảnh đó.

Ban đầu, Thúy ở nhà trọ cùng bạn, tối đi làm bồi bàn cà phê. Rồi một người khách, trong một lần đến quán thấy thúy có ngoại hình xinh đẹp liền giới thiệu vào làm quán bar.

Nhận lời vào quán bar rồi Thúy mới phát hiện ra mình có khả năng uống rượu còn hơn khối những đấng mày râu... Làm quán bar được ít lâu thì Thúy có bạn trai. Bạn trai Thúy là một Việt kiều. Đa phần, Việt kiều vào quán bar đều để "đi bay" (phê thuốc lắc). Thúy yêu anh Việt kiều ấy lắm.

Ban đầu, tình yêu của Thúy dành cho anh ta chỉ là tính toán. Sau đó, cô đã yêu thật lòng, yêu đến mức cô dần đánh mất mình trước anh ta. Anh ta "bay", Thúy cũng "bay", anh ta chơi đập đá, Thúy cũng “đập đá” theo.

Ngoài việc luân phiên nhau lắc lư theo nhạc, các cô gái còn phải trò chuyện vui vẻ giữ chân khách.

Được một thời gian, người tình rời Việt Nam và có cho Thúy số tiền để mướn căn nhà trọ sạch sẽ ở riêng, thêm chiếc xe gắn máy tay ga để Thúy đi lại.

Người tình về được vài tuần, Thúy gọi điện thoại qua thông báo: "Em có thai rồi anh ơi. Em thử mấy que liền, đều hiện lên hai vạch đỏ".

Người tình nghe Thúy nói hết câu, thờ ơ bảo: "Giờ em tính giữ hay bỏ". Không để Thúy trả lời, anh ta nói tiếp: "Em nghĩ vậy đi cho đơn giản vậy nè. Em có bầu, em sinh con. Anh về Việt Nam, em có đi bar với anh được không?

Hàng loạt câu hỏi được người tình đặt ra khiến Thúy quỵ ngã. Bán chiếc xe tay ga gã Việt Kiều để lại, Thúy nhờ bạn dắt mình đến bệnh viện để phá thai.

Sau đó, Thúy vẫn gặp lại anh bạn Việt kiều đó. Lần đầu tiên, anh ta nói: "Xe anh để lại cho em với mục đích là khi nào anh về Việt Nam, có phương tiện để anh đi lại. Giờ em bán rồi, tùy em tính sao thì tính, phải đền chiếc xe đó lại cho anh".

Thúy đành phải vay mượn bạn bè, đền lại chiếc xe cho Việt kiều, rồi từ đó đường ai nấy đi.

Cuộc sống buông thả về đêm, khiến buổi sáng Thúy không còn ý thức đến trường để đi học dù cô chỉ vừa bước sang năm thứ 2 không được bao lâu.

Thúy đã bị đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi. Không dám thông báo cho bố mẹ ở nhà, lại đang nợ nần, Thúy đã bán đời mình cho những khách làng chơi vốn là những mối quan hệ khi làm ở quán bar.

Dùng thân thể để đổi lấy món tiền lớn quá dễ dàng so với những mệt mỏi phải chịu đựng khi làm trong quán bar khiến Thúy nhanh chóng trở thành gái bán dâm chính hiệu.

Thế rồi trong một lần lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, cô gái trẻ non nớt đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm và phải đối mặt với tương lai mịt mù khi tuổi đời còn quá trẻ.

Cũng theo những lời tâm sự của H., rất nhiều cô gái trẻ khi chọn công việc cho các quán bar đều ý thức được những cạm bẫy chực chờ, nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn quyết định chọn công việc này.

Tuy nhiên, chỉ cần một phút sai lầm, dễ dàng dẫn tới những kết thúc buồn của các chân dài hành nghề mua vui cho những kẻ lắm tiền ở chốn đèn màu, nhạc mạnh.