Thay đổi ý thức

ANTĐ - Buổi trưa, sau khi “nhậu bí tỉ” với mấy chiến hữu tại quán bia, anh Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, quê Hưng Yên) trở lại ngã ba trên phố Kim Ngưu để hành nghề chở “xe ôm”.

- Mặt đỏ bừng bừng thế kia, chắc anh vừa nhậu nhẹt hả?

-  Vừa gặp lại mấy ông bạn làm cùng bến ngày trước bèn rủ nhau vào quán bia hàn huyên.

- Say thế rồi sao anh không về nghỉ mà còn đi làm?

- Nhìn mặt đỏ thế thôi chứ đã ăn thua gì. Với lại trưa nhậu hết tiền rồi, phải chạy kiếm tiền cuối tuần còn về quê.

- Thế anh không biết công an đang tập trung kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sao?

- Có chứ. Đợt này công an ra quân mạnh mẽ lắm, phạt rất nặng. Nghe nói người đi xe mô tô sử dụng bia rượu thấp nhất là 200.000 - 300.000 đồng, nặng phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng.

- Anh đã biết luật sao còn cố vi phạm?

- Sai luật thì phải tìm cách lách luật thôi, thấy chỗ nào có công an là tránh, đi đường vòng.

- Cứ cho là anh “trốn” được, nhưng còn sự an toàn cho bản thân mình và khách hàng nữa!

- Nói mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra tôi cũng rất ủng hộ việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vì rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn chết người. Bản thân tôi nhiều lần uống quá chén đi đường cứ mắt nhắm mắt mở, nhìn đường sá hoa hết cả mắt.

- Vậy theo anh làm thế nào để những người như anh và mọi người tuân thủ nghiêm?

- Tôi cho rằng cứ phải phạt thật nặng và kiểm tra thật nhiều để tăng sức răn đe. Nếu làm nghiêm, làm liên tục thì dần dần sẽ thay đổi được ý thức tham gia giao thông, cũng giống như việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm vậy. Bây giờ nếu tôi không đưa mũ bảo hiểm thì khách sẽ không đi xe đâu.