Thầy bói nói tôi sẽ chết yểu nếu lấy em làm vợ

ANTĐ - Thầy nói với mẹ tôi rằng, mệnh của hai chúng tôi khắc nhau. Nếu cưới nhau sẽ không được hạnh phúc, ly biệt, thậm chí là tuyệt mạng. Điều đó khiến mẹ rất lo lắng và đau khổ.

Kính gửi tòa soạn! 

Tôi năm nay 24 tuổi, là một người được bạn bè đánh giá là thông minh và rất có năng lực, trong quan hệ xã hội tôi cũng luôn được mọi người đánh giá rất cao. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, gia giáo và đầy đủ. Bố mẹ tôi là những người tuyệt vời. Tôi luôn biết ơn và tự nhủ cả đời này tôi sẽ cố gắng báo hiếu cha mẹ, làm các cụ luôn hạnh phúc và tự hào về tôi. Nhưng hiện nay, tôi gặp một chuyện khiến tôi vô cùng đau khổ, băn khoăn.

Đó là câu chuyện về tình yêu của tôi. Người yêu tôi kém tôi hai tuổi, em đang học đại học. Em là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn và rất đáng yêu. Chúng tôi yêu nhau đã được gần 2 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để vun đắp một tình yêu sâu sắc, chân thành. Trong thâm tâm, chúng tôi luôn muốn sẽ được nên duyên vợ chồng trong tương lai, lúc sự nghiệp, công danh của tôi đã ổn định. Mọi chuyện tưởng như đang vô cùng hạnh phúc khi cả hai gia đình của tôi và em đều rất quý chúng tôi. Nhưng ngay lúc này đây, mọi chuyện dường như sắp tan vỡ. 

Số là mẹ tôi, một người không mê tín, nhưng cũng khá duy tâm. Cũng giống như bao bà mẹ khác, mẹ tôi có đi xem bói về chuyện của chúng tôi. Không phải một mà khá nhiều nơi khác nhau. Và đã có vài thầy nói với mẹ tôi rằng, mệnh của hai chúng tôi khắc nhau. Nếu cưới nhau sẽ không được hạnh phúc, ly biệt, thậm chí là tuyệt mạng. Điều đó khiến mẹ rất lo lắng và đau khổ. 

Vì mẹ tôi rất quý em nhưng cũng rất lo lắng cho tôi. Mẹ có nói điều này cho tôi biết, nhưng mẹ nói sẽ không cấm đoán gì chúng tôi. Có điều, tôi biết bà rất lo lắng và mong tôi nghe lời mà tránh, chia tay với em. Chính điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi rất yêu em, dù có thế nào đi nữa, chỉ cần chúng tôi vẫn còn yêu nhau thì chúng tôi vẫn sẽ đến với nhau, sẽ cưới nhau.

Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ khiến mẹ tôi vô cùng đau lòng. Mẹ rất yêu thương và quan tâm chăm sóc cho tôi, tôi không bao giờ muốn mẹ phải buồn. Cả mẹ và em đều rất quan trọng với tôi. Họ là cả cuộc đời tôi. Vì vậy, giờ đây tôi rất buồn, không biết mình nên làm điều gì.

Mong các bạn và tòa soạn chia sẻ cùng tôi, và cho tôi lời khuyên. 

Xin chân thành cám ơn!

Hải Minh