Thay bằng "meo"

ANTD.VN - Câu cửa miệng mà ta hay nói “tốn giấy mực”, theo ông là nghĩa đen hay nghĩa bóng? Từ xa xưa đã là nghĩa bóng, nay lại càng... bóng gió hơn. Xin  hỏi ông bây giờ có còn ai dùng giấy, mực nữa không? Ngay đến bà bán tôm cá ngoài chợ cũng nhắn tin, gửi “meo” nhoay nhoáy.

- Ấy thế mà chuyện tốn giấy mực vẫn hoàn toàn là nghĩa đen. Sau khi không còn gửi thư mời tài liệu kèm theo bằng giấy in, thay vào đó là gửi qua “meo”, tin nhắn, tính ra mỗi tháng TP.HCM đã tiết kiệm được 94 triệu đồng, tức là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

- Thật không ngờ cái khoản giấy trắng, mực in để phát hành thư mời, văn bản giấy lại ngốn tới tiền tỷ, ông nhỉ?

- Một tỷ đồng kể ra cũng không lớn đối với một thành phố, nhưng nếu cộng dồn lại từng tỷ chi cho những việc không đáng chi cũng là cả một “núi” tiền của dân đóng góp đấy.

- Để minh họa bằng những số tiền tỷ “biết nói”, xin trích dẫn nguyên văn lời phát biểu của Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: “Hiện có khoảng 30% công chức không làm được việc, tương đương 700.000 người, tiêu tốn 17.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm”.

- Bây giờ phải làm sao để “công nghệ hóa” 700.000 ông này như kiểu thay giấy mực bằng “meo” nhỉ?