Thất lạc 8 vali hành lý, Tuyển U23 VN gặp khó tại Budapest

ANTĐ - Sau 1 ngày di chuyển, tối 13/9, Tuyển U23 VN đã đặt chân tới Budapest (Hungary). Chưa kịp tiêu tan cơn mệt mỏi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải đối diện với khó khăn ngoài dự kiến khi bị thất lạc tới 8 vali hành lý.

Tuyển U23 VN thất lạc 8 vali hành lý tại sân bay Liszt Ferenc (Ảnh do BHL gửi về từ Budapest)

Được biết, 8 vali hành lý bị thất lạc chủ yếu là trang phục sinh hoạt và tập luyện của đội. Vì vậy, trong trường hợp bộ phận phụ trách giải quyết hành lý thất lạc thuộc sân bay Liszt Ferenc không truy tìm được số vali nói trên, Tuyển U23 VN vẫn chưa biết sẽ phải giải quyết vấn đề thiếu trang phục tập luyện như thế nào.

Tuy nhiên, một chút may mắn đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là điều kiện thời tiết tại Budapest hiện nay khá thuận lợi. “Cũng may trời mát mẻ, khô ráo và dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 14 đến 20̊ C, chứ nếu cứ mưa như ở nhà chắc các cầu thủ chỉ còn nước...cởi trần tập luyện”, một thành viên BHL tếu táo.

Tại Budapest, Tuyển U23 VN được LĐBĐ Hungary bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Polus. Theo cảm nhận của các thành viên đội tuyển, địa điểm đóng quân được gắn 3 sao này trông khá cổ kính. Tuy nhiên, cơ sở vật chất vẫn khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.

Sau khi ổn định nơi ăn chốn nghỉ, BHL Tuyển U23 VN đã có buổi làm việc sơ bộ với đại diện của LĐBĐ Hungary. Theo đó, trong thời gian tập huấn tại Học viên bóng đá Pukas, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được phía bạn bố trí thi đấu 4 trận giao hữu với đối tượng là các CLB thuộc giải hạng Nhất của Hungary, lần lượt vào các ngày 16, 18, 20 và 22/9.

Dự kiến, chiều 15/9 tới, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cho các học trò tập sớm hơn khoảng 30 phút, để khi kết thúc buổi tập toàn đội sẽ kịp giờ tới SVĐ dự khán một trận đấu thuộc giải ngoại hạng Hungary.

Ngày 23/9, Tuyển U23 VN sẽ trở về nước để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tại TP.HCM, gặp CLB Santos (Brazil) và CLB Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ)