Thanh niên Công an Thủ đô:

“Thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ”

ANTĐ - Những ngày đầu thu, khi không khí mùa hè thanh niên tình nguyện 2011 đã có phần dịu xuống thì một ngày hội “Thắp lửa tình nguyện - vì nhân dân phục vụ” do Ban Thanh niên Công an thành phố (CATP) Hà Nội khởi xướng đã diễn ra sôi nổi, quy củ và hữu ích, tại 2 xã nghèo của huyện Đan Phượng là Thọ Xuân, Thọ An.

Chăm lo sức khỏe bà con

Khám bệnh từ thiện cho bà con nhân dân xã Thọ Xuân

Để đến được địa điểm diễn ra các hoạt động của ngày hội Thắp lửa tình nguyện nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 30 cây số, các đoàn viên của CATP đã xuất phát từ rất sớm, khi trời Hà Nội chưa rạng mặt người. Đặc biệt hơn khi trong chuyến đi này, ngoài cán bộ đoàn viên của CATP, các bác sĩ BV CATP còn có sự tham gia, hợp tác của các bác sĩ BV 19-8 Bộ Công an, BV Nhi Trung ương, BV Nội tiết Trung ương, Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội và cả những đoàn viên của Ngân hàng Vietinbank - đơn vị tài trợ nhiều cơ số thuốc và phần quà cho bà con nơi diễn ra hoạt động tình nguyện.

Chừng hơn 7h sáng, tại trường Tiểu học xã Thọ Xuân, nơi diễn ra các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc từ thiện, hàng trăm người già, trẻ nhỏ và bà con nhân dân 2 xã Thọ Xuân, Thọ An đã tập trung đông đủ. Khỏi phải nói người già háo hức đến thế nào, bởi tuổi già thường đau ốm liên miên. Chẳng hạn như bà mẹ liệt sĩ Lê Thị Xúc, 93 tuổi, ở đội 6 xã Thọ Xuân. Cụ có 5 con đều đi bộ đội, 1 người đã hy sinh trong kháng chiến. Do tuổi cao sức yếu nên mỗi khi trái gió trở trời là cụ lại đau ốm, buốt xương. Những khi đó, uống vài liều thuốc vào lại thấy đỡ. Nay được các bác sĩ trong đoàn tình nguyện của Ban Thanh niên CATP về tận nơi khám chữa bệnh miễn phí, chỉ rõ cụ mắc bệnh, phát thuốc uống và thêm đường sữa mang về tẩm bổ, cụ vui lắm. Nói với phóng viên ANTĐ, cụ chân thành: “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, Công an suốt đời”.

Cảm động hơn là trường hợp em Nguyễn Thị Nhung (đội 6, Thọ Xuân), năm nay đã 21 tuổi nhưng đi đâu phải mẹ tay bế tay bồng vì chân tay co quắp, gân cơ teo tóp, không tự đứng được. Mẹ em, chị Nguyễn Thị An vừa bế cháu vừa chìa ra cho các bác sĩ một bọc vỏ thuốc đã uống gần hết và bảo “Các cô chú cho tôi xin ít thuốc như thế này, nếu hết thuốc này là con bé không ngủ được”. Bác sĩ Ngô Anh Vinh, BV Nhi Trung ương xem xét vỏ bọc thuốc chị đưa mà tỏ ra ngao ngán “Mấy loại thuốc này đều nằm trong nhóm thuốc độc loại A, bán phải có kê đơn, nếu uống nhiều, uống không đúng liều lượng rất dễ ngộ độc nguy hiểm”. Các bác sĩ đã khám và kê đơn thuốc, hướng dẫn cách uống cẩn thận và dặn dò mẹ Nhung phải sớm đưa em đến BV khám lại… Thấm thoắt có buổi sáng, gần 400 bệnh nhân đã được khám, được siêu âm, xét nghiệm máu, phát thuốc điều trị. 

Nhiều hoạt động thiết thực

Đồng chí Chu Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thanh niên, Bí thư Đoàn cơ sở 

Báo An ninh Thủ đô tặng quà bệnh nhân

Là xã đông dân lại mới hợp nhất vào Hà Nội chưa lâu nên nhu cầu làm CMND cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu tại 2 xã Thọ Xuân, Thọ An là rất lớn. Chưa hết buổi sáng, tại UBND xã Thọ An, các cán bộ đoàn viên Phòng Quản lý hành chính - CATP phối hợp với CAH Đan Phượng đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ đề nghị cấp CMND của bà con và hướng dẫn bà con làm thủ tục cần thiết, từ viết phiếu khai đến lăn tay, chụp ảnh… và hẹn ngày trả. Đa số người đến làm CMND do mất, đổi hoặc cấp mới. Đối với họ, việc được các cán bộ chiến sĩ công an về tận nơi làm thủ tục cấp phát CMND thực sự là một niềm vui lớn, một ngày hội mà họ mơ ước.

Chứng kiến cảnh người dân háo hức đến làm CMND mới thấy, có rất nhiều người mất CMND hoặc đã hết hạn (15 năm), nhưng phần vì ngại lặn lội lên huyện, phần vì sợ phải chờ đợi lâu hoặc tốn kém nên không đi làm lại. Không ít người khi trình CMND cũ, địa chỉ thường trú ghi… Hà Sơn Bình. Thậm chí có những trường hợp như chị Nguyễn Thị Oanh (đội 3, Thọ An), năm nay đã 43 tuổi nhưng chưa từng đi làm CMND bao giờ. Hỏi chuyện, chị thật thà cho biết: “Mình ở quê, suốt ngày quanh quẩn ngoài ruộng, ở nhà, chẳng đi đâu, làm thủ tục gì bao giờ nên cũng không cần CMND”. Nay nghe thông báo có các anh công an về tận xã làm miễn phí cho bà con, chị Oanh mới theo bà con ra xã để làm cho mình một chiếc CMND.

Song song với các hoạt động trên, Ban Thanh niên CATP còn tổ chức lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật, Luật An toàn giao thông, kiến thức phòng chống ma túy, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường cho nhiều lượt thanh thiếu niên, học sinh của trường THCS Thọ An. Bác sĩ Bùi Thị Thái, Phó Trưởng khoa Sốt rét - Nội tiết, TTYTDP Hà Nội chia sẻ, hoạt động tình nguyện này đã “giúp ngành y tế dự phòng chúng tôi được tiếp cận đến tận cộng đồng, cung cấp kiến thức cho học sinh và từ các em chuyển tải đến bố mẹ các em những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh nhiều dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát mùa tựu trường sắp tới”.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới động viên và cùng tham gia một số hoạt động của đoàn tình nguyện. Đồng chí Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần, ý nghĩa thiết thực của các hoạt động tình nguyện vì nhân dân phục vụ mà thanh niên CATP triển khai.