"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng

ANTĐ -4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng, “thành phố ma” Fukushima đã dần "hồi sinh" trở lại. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là những bụi cây mọc rậm rạp, những chiếc xe hơi cũ kĩ nằm im lìm trong xó xỉnh và những tòa nhà không một bóng người…

Kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, những lo ngại về sự nguy hiểm của phóng xạ đã khiến giới chức chính quyền thành phố ban hành lệnh cấm 12,5 dặm vuông xung quanh nhà máy điện.

4 năm đã trôi qua, dù bụi mù đã yên ắng, màu xanh đã trở lại nhưng khu vực nhà máy Fukushima vẫn im lìm, hoang vắng. Hơn 160.000 người đã phải sơ tán và 120.000 gia đình vẫn chưa thể trở về bởi khu vực này thực chất vẫn là một vùng đất nguy hiểm, chứa đựng nhiều rủi ro.
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 1Fukushima đã có màu xanh nhưng nó vẫn là một thành phố chết

Tò mò về những thứ xung quanh Fukushima, Arkadiusz Podniesinski, một nhiếp ảnh gia và là nhà làm phim chuyên nghiệp từ Ba Lan, đã đến thăm Fukushima vào tháng trước để tận mắt chứng kiến ảnh hưởng lâu dài của thảm họa và truyền tải nó đến với người xem.

Nhiếp ảnh gia 43 tuổi cho biết: “Mục đích của tôi là muốn tìm hiểu về các khu vực cấm quanh Fukushima. Ba thị trấn ma Futaba, Namie và Tomioka bây giờ vẫn thực sự trống rỗng, hàng trăm ngàn người đã phải di tản khỏi nơi này”.

Dù không thể tiếp cận được hết tất cả các khu vực nhưng những bức ảnh của ông  cũng khiến cho người xem thấy được những gì còn lại của thị trấn chết.

Thảm họa hạt nhân Fukushima do một trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần cao 10m gây ra vào ngày 11-3-2011, sự cố này đã gây vô hiệu hóa 3 trong số các lò phản ứng hạt nhân trong thành phố. Trong vài ngày tiếp theo, tất cả 3 lò phản ứng này tan chảy và gây ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất trong thời hiện đại.

Thảm họa đã làm 16.000 người thiệt mạng, kéo trôi hàng trăm nghìn ngôi nhà ra ngoài biển và khiến ít nhất 160.000 phải sơ tán.

Chùm ảnh về “Thành phố ma” Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng:

Những chiếc xe bị bỏ lại sau thảm họa năm 2011

Nhiếp ảnh gia Arkandiusz Podniesinski đo được mức phóng xạ trong khu vực là 6,7 USV / h 

Khe nứt do trận động đất mạnh 9 độ richter để lại

Những bãi rác điện tử trong khu vực

Hàng chục nghìn bao tải đất nhiễm phóng xạ được thu gom vào một khu vực rộng lớn

Thư viện của một trường học trong khu vực với hàng nghìn quyển sách nằm lộn xộn 

"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 124 năm qua chưa ai dám đặt chân đến đây để thu gom, dọn dẹp

"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 13
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 14
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 15Mạng nhện chăng kín siêu thị, hàng hóa vẫn còn chất đống trên kệ
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 16
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 17
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 18Nhiều công nhân mặc đồ bảo hộ tu sửa các ngôi nhà, đón dân cư trở về

"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 19Bò mọc lông trắng, nghi ăn cỏ nhiễm phóng xạ

"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 20
"Thành phố ma" Fukushima 4 năm sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng  ảnh 21
Nhiếp ảnh gia Arkadiusz Podniesinski mặc quần áo bảo hộ vào trong khu vực để chụp ảnh.