Vòng 22 Ngoại hạng Anh:

Thành Manchester mở hội

ANTĐ - Người hâm mộ bóng đá thành Manchester đã có một ngày sống trong niềm vui khi hai đội bóng con cưng của họ là MU và Man City đều giành chiến thắng trước các đối thủ rất mạnh ở giải Ngoại hạng là Arsenal và Tottenham.

Baloteli đã thực hiện thành công quả penanty

Ở trận đấu đầu tiên, Man City tiếp đón đội bóng đang chơi rất lên chân là Tottenham ngay tại sân nhà Etihad, đoàn quân của HLV Mancini đã có một chiến thắng nhọc nhằn để duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, mặc dù phải hành quân đến sân Etihad của Man City trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Adebayor (do không được phép khi Adebayor vẫn thuộc biên chế của Man City) nhưng các cầu thủ Tottenham đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. "Gà trống" xuất sắc cầm chân đội chủ nhà trong hiệp 1.

Bước vào đầu hiệp hai, đội chủ nhà Man City đã tăng tốc và họ đã có hai bàn thắng của Nasri ở phút 56 và Lescott ở phút 59. Thế nhưng, ngay lập tức đội khách Tottenham đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong khoảng 5 phút với các bàn thắng của Defoe và G.Bale ở phút 60 và 65 để san bằng cách biệt.

Những tưởng đội chủ sân Etihad sẽ bị chia điểm với Spurs, nhưng thật may mắn khi họ lại được hưởng một quả 11m gây tranh cãi ở đúng phút cuối cùng của trận đấu và Balotelli đã không bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng 3-2 cho Man City.

Welbeck đã mang về chiến thắng 2-1 cho MU

Chỉ ít phút sau nửa đỏ thành Manchester lại vui mừng khi MU đánh bại kình địch Arsenal với tỷ số 2-1 ngay tại sân Emirates với các pha lập công của Valencia và Welbeck. Trong chuyến làm khách đến Emirates này, Sir Alex tiếp tục đặt niềm tin vào Lindegaard thay vì De Gea nơi khung gỗ. Ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ, Scholes phải dự bị cho người đồng đội Ryans Giggs, trên hàng công, Rooney sát cánh với Welbeck.

Về phía Arsenal, HLV Wenger quyết định đặt canh bạc vào chân sút trẻ Alex Oxlade-Chamberlain bên cạnh 2 cái tên quen thuộc Persie và Walcott. Ở hàng phong ngự, Thomas Vermaelen đá cặp với Mertesacker trong khi Koscielny vẫn bị đẩy sang cánh phải.

Arsenal và MU nhập cuộc với một thế trận khá thoáng và liên tục tạo được nhiều pha hãm thành về phía đối phương. Đội chủ nhà chơi có phần lấn lướt trong ít phút đầu, cơ hội cũng đến cho Walcott, Persie, Ramey nhưng không ai có thể tận dụng thành công.

Càng về cuối hiệp 1, thế trận càng thuộc về đội khách. Phút 34, Evra đột phá vòng cấm thành công từ cánh trái và nhả ngược trở lại cho Nani ở vị trí thuận lợi nhưng tiền vệ người Bồ lại dứt điểm khá hiền và dễ dàng bị Szczesny cản phá.

Những tưởng hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hoà 0-0 thì ngay phút bù giờ thứ 2, Man United đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ở hành lang cánh trái, Giggs tung đường chuyền không thể tốt hơn cho Valencia lao vào vượt qua sự truy cản của Vermaelen rồi đánh đầu ở cự ly gần hạ gục Szczesny.

Bước sang hiệp hai, Pháo thủ liên tục tăng cường tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 51, Smalling mắc sai lầm chết người khi để mất bóng vào chân Rosicky ngay trước vòng cấm. Tiền vệ người CH Séc đi bóng xuống vòng cấm rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Van Persie dứt điểm đi chệch khung thành Man United trong gang tấc.

Ít phút sau, đến lượt Ramsey bỏ lỡ cơ hội lập công. Man United cũng ngay lập tức có lời đáp trả với cú dứt điểm không chính xác của Valencia sau đường chuyền của Nani. Phút 64, Welbeck thoát khói sự kèm cặp của trung vệ đối phương rồi tâng bóng kĩ thuật qua đầu thủ thành Arsenal trong thế đối mặt nhưng rất tiếc khi Metersacker kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 70, Arsenal đã có bàn thắng gỡ hòa sau pha dâng cao tấn công không thành của Rafael. Bóng đến chân Chamberlain rồi Robin Van Persie và chân sút người Hà Lan đã có cú sút chân trái chéo góc khiến Lindegaard dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá thành công.

Phút 75, Nani dính chấn thương phải rời sân, vào thay anh là tiền vệ lão tướng Paul Scholes. Ngay sau đó, đến lượt Rafael rời sân nhường chỗ cho Park Ji Sung. Sự thay đổi người của Sir Alex nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 81, Valencia đi bóng tốc độ vượt qua sự truy cản của Arshavin rồi bật nhả với Park trước khi tung đường chuyền không thể tốt hơn cho Welbeck dễ dàng dứt điểm tung lưới Arsenal mang về chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ thành Manchester.