Thắng nghẹt thở Saudi Arabia, Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

ANTD.VN - U23 Hàn Quốc đã trở thành nhà tân vô địch của giải U23 châu Á, sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0 sau 120 phút nghẹt thở của trận chung kết tối 26-1.

Trước khi bước vào trận chung kết, U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận (3 trận vòng bảng và 2 trận tứ kết, bán kết), nên được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với U23 Saudi Arabia.

Năm nay, đội bóng quê hương HLV Park Hang-seo loại nhiều đối thủ mạnh là Iran, Uzbekistan, Jordan hay Australia và được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

U23 Hàn Quốc (đỏ) chơi tốt hơn đối thủ trong trận chung kết

Tuy nhiên, U23 Saudi Arabia không phải đối thủ dễ chơi, khi khiến Hàn Quốc vất vả trong suốt gần 120 phút chính thức mà không ghi được bàn thắng nào. Công bằng mà nói, U23 Hàn Quốc là đội chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhất là hai tình huống mười mươi của Jeong Woo-yeong trong hiệp 1 (20' và 42'), nhưng thủ môn Mohammed Al Yami của Saudi Arabia đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Nhưng có xuất sắc thế nào thì cuối cùng Mohammed Al Yami cũng bị khuất phục. Phút 114 của hiệp phụ thứ hai, Lee Dong-kyeong sút phạt treo bóng như đặt để Jeong Tae-wook bật cao đánh đầu mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc.

Jeong Tae-wook (trái) ghi bàn thắng quý như vàng cho U23 Hàn Quốc

Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để U23 Saudi Arabia lật ngược thế cờ. Và 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc là kết quả cuối cùng của trận chung kết. Đây là chức vô địch đầu tiên của đội bóng xứ sở Kim chi tại giải U23 châu Á sau hai lần vào chung kết.

Nỗi buồn 4 năm trước trên đất Qatar (thua ngược 2-3 trước U23 Nhật Bản) đã qua, và giờ là lúc các CĐV bóng đá Hàn Quốc bắt đầu mở hội!