Thắng nghẹt thở Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tái ngộ Thái Lan tại chung kết

ANTĐ - Tối 2-8, trận bán kết giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 giữa Việt Nam và chủ nhà Myanmar diễn ra nghẹt thở, cả về mặt chuyên môn lẫn vấn đề an ninh sau khi hai đội hòa 3-3 ở hai hiệp chính.

Sau chuỗi trận toàn thắng vòng bảng, tối 2-8, thầy trò HLV Mai Đức Chung tràn đầy quyết tâm bước vào trận bán kết gặp chủ nhà Myanmar. Ra sân với đội hình mạnh nhất, các cô gái Việt Nam sớm làm chủ thế trận và tạo ra nhiều sóng gió về khung thành thủ môn Phu Ngon.

Phút 15, sau cú sút xa đưa bóng dội xà của Tuyết Dung, Huỳnh Như băng vào đá bồi chuẩn xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Hai phút sau đó, tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, Tuyết Dung ghi bàn nâng tỷ số 2-0.

Hiệp 2 diễn ra kịch tính sau khi chủ nhà Myanmar ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 59 và 75 để cân bằng tỷ số.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) và Myanmar cống hiến một trận đấu nghẹt thở

Phút 90+1, trọng tài cho Myanmar được hưởng quả penalty sau tình huống hậu vệ Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theingi Tun thực hiện thành công để đưa Myanmar lần đầu vươn lên dẫn trước.

Phút 90+4, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu Ye Ye Oo vì lỗi câu giờ. Myanmar chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, Huỳnh Như phá bẫy việt vị băng xuống và bị thủ thành của Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm và được hưởng phạt đền. Minh Nguyệt sút phạt đền thành công gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu tới hiệp phụ.

Thế nhưng sau đó trận đấu đã bị gián đoạn 30 phút bởi tình trạng mất kiểm soát an ninh. Có vẻ như không đồng tình với quyết định cho Việt Nam hưởng 11m của trọng tài ở phút bù giờ thứ 5 nên các CĐV chủ nhà liên tục la ó, ném chai lọ, vật cứng xuống sân. 

An ninh được tăng cường trên sân Mandalathiri khi nhiều cảnh sát xuất hiện. Sau khi hội ý, Ban tổ chức cùng Tổ trọng tài thống nhất cho hai đội thi đấu hiệp phụ.

Hiệp phụ thứ nhất, với lợi thế hơn người, tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà song chưa thể cụ thể hóa số cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp phụ thứ 2, chủ nhà Myanmar chủ động lui về phòng thủ để đưa trận đấu tới loạt luân lưu và đội chủ nhà đã thành công.

Trên chấm luân lưu, thủ môn Kiều Trinh xuất sắc cản phá thành công loạt sút thứ 3 của Myanmar, giúp Việt Nam thắng 5-4 (penalty) và thắng chung cuộc với tổng tỷ số 8-7.

Kết quả này đưa Việt Nam vào chơi trận chung kết với Thái Lan – đội đã hạ U20 Australia 2-1 ở trận bán kết 1. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung từng thắng Thái Lan 2-0.