Thắng hủy diệt, Pháp khép lại câu chuyện cổ tích của Iceland

ANTĐ - Đã không thể có chương tiếp theo của câu chuyện cổ tích mang tên Iceland tại EURO 2016, khi ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào rạng sáng nay 4-7, chủ nhà Pháp đã có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước đội bóng xứ Băng đảo, qua đó ghi tên vào bán kết với Đức.

Iceland được đánh giá "không phải dạng vừa" sau cuộc ngược dòng chiến thắng 2-1 trước Anh ở vòng 1/8, nhưng dường như Pháp không quá bận tâm đến điều đó.

Iceland (áo trắng) hoàn toàn lép vế trước chủ nhà Pháp

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Hà Lan Kuipers, Pháp đã lộ rõ ý đồ tấn công phủ đầu bằng việc dâng cao đội hình. Bất chấp việc Iceland được đánh giá là có khả năng phòng thủ đầy khó chịu, các mũi nhọn của Pháp như Payet, Griezmann hay Giroud vẫn hoạt động vô cùng năng nổ để tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Mọi thứ rất suôn sẻ với đội chủ nhà khi ngay ở phút 13, Giroud khôn khéo phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm chéo góc, không cho thủ môn Halldorsson cơ hội cản phá nào, mở tỉ số cho Pháp.

Giroud mở điểm cho Pháp từ rất sớm

Ở trận gặp Anh, Iceland cũng bị dẫn trước nhưng đã nhanh chóng lật ngược thế cờ vì đối thủ chủ quan. Pháp biết rõ điều này nên tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 20, người rất được chờ đợi ở EURO năm nay trong đội hình Gà trống Gaulois là tiền vệ Pogba đã đặt dấu ấn của mình, bằng bàn nhân đôi cách biệt từ một quả đánh đầu.

Đến lúc này, các cầu thủ Iceland bắt đầu cảm thấy "khó thở" hơn. Những đường lên bóng của họ không còn tỏ ra mạch lạc và sắc sảo như trước nữa. Đội bóng xứ Băng đảo hoàn toàn lép vế về thế trận so với Pháp.

Chơi trên chân hoàn toàn, không ai ngạc nhiên khi Pháp tiếp tục ghi bàn. Phút 43, Payet nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà từ cú sút chìm ngoài vòng cấm. Và cũng chỉ 2 phút sau đó, Griezmann ghi tên mình lên bảng điện tử, bằng pha lập công tinh tế và đẹp mắt giúp Pháp dẫn trước 4-0 một cách tưng bừng.

Pháp đã có 45 phút đầu tiên hoàn hảo

4 bàn thua trắng trong hiệp 1, nhiều người cho rằng Iceland đã hoàn toàn vỡ trận và sẽ buông từ đây. Nhưng không, họ đã chứng tỏ vì sao mình lại có mặt ở vòng tứ kết, vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Âu này.

Iceland, với tâm lý thoải mái, không hề dừng bước và nao núng. Phút 56, Sigthorsson gỡ lại một bàn cho đội khách sau một pha dàn xếp tấn công bài bản và chính xác. Ngay cả khi chỉ 3 phút sau đó, Giroud hoàn tất cú đúp của riêng mình và giúp Pháp nâng tỉ số lên 5-1, thì người Iceland vẫn cứ chơi bóng đầy cảm xúc như thể họ chưa hề thua với cách biệt quá lớn.

Iceland (áo trắng) bị loại nhưng để lại ấn tượng mãnh liệt

Phút 84, Bjarnason tiếp tục khiến thủ môn Lloris phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc. Dù đã quá muộn để làm nên điều thần kỳ, những phong cách chơi của Iceland đã để lại những ấn tượng thực sự mãnh liệt ở EURO 2016. Hãy nhớ, Iceland là đội duy nhất ghi được 2 bàn thắng vào lưới Pháp tính đến trước vòng bán kết giải đấu năm nay.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 dành cho Pháp. Với kết quả này, đội bóng của Didier Deschamps sẽ gặp "Xe tăng" Đức ở vòng bán kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 8-7 tới, theo giờ Việt Nam.

Trận thắng đậm giúp Pháp tự tin hơn khi bước vào cuộc quyết đấu với Đức ở bán kết

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny (Mangala 72'), Umtiti, Evra; Matuidi, Pogba; Payet (Coman 80'), Griezmann, Sissoko; Giroud (Gignac 60')

Iceland: Halldorsson; Saevarsson, Arnason (Ingason 46'), Sigurdsson, Skulason; Gudmundsson, Gunnarsson, Sigurdsson, Bjarnason; Sigthorsson (Gudjohnsen 83'), Bodvarsson (Finnbogason 46')

Ghi bàn

Pháp: Giroud (13', 59'), Pogba (20'), Payet (43'), Griezmann (45')

Iceland: Sigthorsson (56'), Bjarnason (84')